Đối đầu với Liverpool chưa bao giờ là điều dễ dàng với cứ đội bóng nào, kể cả là Manchester United với điểm tựa Old Trafford. Đúng là Man Utd vừa qua đã thắng ngược Chelsea với tỉ số 2-0 ngay tại thánh địa Stamford Bridge của đối thủ, thế nhưng hiển nhiên một The Blues đang lao đao bởi nội loạn khó lòng sánh ngang với một The Kop đang hừng hực khí thế muốn tìm lại mạch thắng sau trận hòa đáng tiếc tại Anfield.
Trận đấu tới, ngôi sao được các Manucian kỳ vọng nhiều nhất đương nhiên chẳng ai khác ngoài Paul Pogba. Rõ ràng, đẳng cấp của anh là không phải bàn cãi, còn Man Utd hiện tại phải nói là đứng vững trên nhờ đôi chân của tiền vệ người Pháp. Thế nhưng, điều này chẳng loại trừ đi khả năng Pogba sẽ trở thành điểm yếu chí tử khiến cho Liverpool có thể khai thác.
Quay trở lại trận đấu với PSG để thấy đại diện xứ lục lăng đã bắt chết nhà vô địch World Cup của MU ra sao. Đầu tiên, Thomas Tuchel chỉ định Marquinhos hoặc Verratti theo kèm một - một với Pogba mỗi lúc United có bóng. Và phương pháp này đã tỏ ra có hiệu quả vượt trội. Trước đại chiến trên Old Trafford, số đường chuyền trung bình/ 90 phút của Pogba là 65, trong khi ở trận đấu đó, con số này tụt xuống chỉ còn một nửa.
Tiếp đến, Julian Draxler được giao nhiệm vụ theo kèm vị trí đối với hạt nhân quan trọng nhất trong "Ole-ball". Tiền vệ người Đức thường đứng ở những vị trí sẵn sàng có thể lào vào truy cản Pogba hoặc thực hiện những đường cắt bóng với những đường chuyền hướng đến anh trong trường hợp các đồng đội bất ngờ mắc lỗi. Bằng cách này, PSG đã khiến cho Pogba hoàn toàn "đói bóng". Và dĩ nhiên khi Pogba "đói bóng", Man Utd cũng đói luôn sự sáng tạo, và vì thế người ta thấy họ chỉ đơn thuần treo những quả bóng một cách đơn giản vào khu vực cấm địa đối thủ mà thôi.
Quay trở lại với Liverpool, hai trong số những Fabinho, Jordan Henderson, James Milner với lối chơi máu lửa của mình đều có thể làm tương tự những gì Verratti cùng Marquinhos đã làm. Còn trên hàng công, Roberto Firmino vốn là một tiền đạo được bố trí đá tự do cũng hoàn toàn đủ khả năng để vừa hỗ trợ cho Mane, Salah, vừa đảm bảo nhiệm vụ "bỏ túi" Pogba.
Rõ ràng làm sao để Pogba không bị vô hiệu hóa, đây sẽ là câu hỏi khó cho Solskjaer. Và để biết ông sẽ làm thế nào, có lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đến khi trận đấu diễn ra mới biết được đáp án mà thôi.