Vừa qua, nước Anh đã thực sự chấn động với thất bại 3-2 của Manchester City trước Norwich City. Binh đoàn của Pep Guardiola được xem là bất khả chiến bại, thế nhưng các học trò của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã phải phơi áo tại Carrow Road.
Có thể với những cổ động viên lạc quan, họ cho rằng đây chỉ là một bước sảy chân chẳng may của The Citizens. Thế nhưng nếu nhìn vào tình hình của Man City hiện tại, có lẽ đây sẽ chẳng phải lần cuối nhà đương kim vô địch Premier League sảy chân như vậy.
Và mọi nguyên do, đến từ chấn thương của Aymeric Laporte!
“Pep Guardiola đã dẹp bộ đôi này 18 tháng trước kể từ khi Laporte đến CLB. Otamendi không phải mẫu trung vệ mà Pep ưa thích."
"Otamendi và Stones đã chơi 25 trận dưới thời Guardiola tại Premier League, và họ đã phải chịu nhiều bàn thua nhất so với những cặp đôi khác, dẫn đến tỷ lệ thắng của toàn đội cũng giảm theo."
Đó là những phát biểu cho thấy sự ngao ngán của huyền thoại Man Utd - Gary Neville về bộ đôi trung vệ mà cựu thuyền trưởng Barcelona đang phải dùng như một giải pháp chữa cháy. Rõ ràng, bộ đôi này không cho thấy được sự ăn ý và chắc chắn cần thiết. Ở trận đấu gần nhất, họ cũng là những người phải chịu trách nhiệm cho thất bại mà The Citizens phải gánh chịu.
Tình cảnh hiện tại thực sự là rất khó khăn cho Man City, thế nhưng chính tình cảnh này sẽ như ngọn lửa thử vàng giúp Man City thử xem khối óc của Guardiola thực sự thiên tài, vĩ đại đến mức nào.
Pep từng nói về việc để Fernandinho thi đấu như một trung vệ. Ở Fernandinho có đủ những phẩm chất để giúp anh có thể đá tốt vị trí này: nhanh nhẹn, mạnh mẽ, khả năng không chiến cùng khả năng phán đoán tốt. Thế nhưng suy cho cùng, anh vẫn là một tiền vệ, và việc Pep sẽ làm thế nào để cầu thủ này có thể giúp cho Man City có được sự chắc chắn nơi hàng thủ, đó là điều rất đáng để trông chờ.
Còn nếu Man City tiếp tục sử dụng cặp trung vệ John Stones - Otamendi trong tương lai, hiển nhiên Pep cũng cần những sự điều chỉnh. Và trong bối cảnh trận đấu với Shakhtar Donetsk sắp diễn ra, và sau đó cuộc tiếp đón Watford - những người vừa cầm hòa Arsenal vào cuối tuần này, liệu Guardiola có thể giúp bộ đôi trung vệ này tạo ra phép màu hay không?
Tất nhiên, vẫn sẽ có những hướng đi khác mà Pep có thể dùng để giải quyết bài toán trung vệ. Thế nhưng đáp án đó là gì, tôi không biết, bạn không biết, mà có lẽ chỉ có Pep mới có thể tìm ra. Còn nếu không, Man City có thể sẽ phải trả giá bằng việc trở thành cựu vương tại Premier League sau mùa giải năm nay.
Những bàn thắng đẹp của Man City ở vòng bảng Champions League: