Chết vì lỗi hệ thống
Đội bóng nửa xanh thành Manchester đã chơi một trận dưới sức và chỉ kiếm được 1 điểm khi làm khách trên đất Scotland. Tiếp một đối thủ không quá mạnh như Celtic, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã chủ động cất John Stones lên băng ghế dự bị và đó là căn nguyên của trận hòa tai hại này.
Ai cũng biết, trong sơ đồ chiến thuật của Pep, cựu cầu thủ của Everton đóng vai trò rất lớn trong việc phân phối bóng cho các tiền vệ và đặc biệt, những đường chuyền dài của anh là thứ vũ khí cực kì lợi hại của đội chủ sân Etihad. Chưa hết, Stones còn là người trực tiếp chỉ huy hàng phòng ngự. Vắng anh, hệ thống phòng thủ của Man City trở nên xộc xệch và dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết.
Hãy nhìn vào bàn thua ở ngay phút thứ 3 của họ. Celtic được hưởng quả phạt từ khá xa. Tuy nhiên, các cầu thủ đội khách lại quyết định sử dụng bẫy việt vị. Tai hại là trong một ngày mà cầu thủ trẻ người Anh không xuất phát ngay từ đầu, hàng hậu vệ Man City không biết phải nghe ai. Họ không hiểu ý nhau và dâng cả lên trong khi vẫn còn một cái bóng áo cam đứng dưới. Các tiền đạo áo sọc xanh trắng chỉ chờ có thế để dễ dàng mở tỉ số của trận đấu.
Đây là một bàn thua không đáng có. Khó nói ai đã mắc sai lầm trực tiếp trong tình huống này. Bởi nó là lỗi mang tính hệ thống, xuất phát từ việc không có một thủ lĩnh thật sự ở hàng hậu vệ. Pep cần hết sức lưu ý vấn đề này.
Kolarov không nên và không thể chơi trung vệ
Nhà cầm quân gốc Catalan là nhà phát kiến đại tài. Không ai phủ nhận điều này, vì đi đến đâu, ông cũng có những điều chỉnh làm bất ngờ các đối thủ. Tuy nhiên, khi bộ máy đang vận hành trơn tru, thì thay đổi không hẳn là tốt. Đêm qua, ông dùng Aleksandar Kolarov ở vị trí trung vệ và anh này đã mắc một sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của Man City.
Như đã biết, xuất thân của anh chàng này là hậu vệ cánh. Nhưng theo sơ đồ chiến thuật của Pep, ông đã đẩy cầu thủ người Serbia vào bên trong. Đương nhiên, anh vẫn có những pha bóng dâng cao vô tội vạ theo thói quen của một cầu thủ chuyên bám biên và trở thành một mắc xích mà các cầu thủ Celtic liên tục khai tục.
Nghiệm trọng hơn, anh còn phạm sai lầm sơ đẳng khi phá bóng hụt để Moussa Dembele sút tung lưới thủ thành Claudio Bravo. Rõ ràng tính ổn định và sự chắc chắn trong phòng thủ là thứ gì đó quá xa xỉ với chân sút 30 tuổi này.
Do đó, chiến lược gia 45 tuổi này cần dừng ngay việc thử nghiệm Kolarov ở vị trí trung vệ. Hôm qua, anh đã báo hại Man City mất 2 điểm quý giá và biết đâu trong một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ sút bay hết những chiếc cúp mà Pep có thể đạt được!