Bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải tại Premier League mùa này, những gì mà Liverpool cần đó là giành một điểm trước Brighton là đã có thể chính thức giành một suất tại Champions League vào mùa sau. Đây là một nhiệm vụ không khó dành cho Lữ Đoàn Đỏ, khi mà Brighton đã không còn động lực thi đấu, trong khi đội bóng của HLV Klopp lại được thi đấu trên sân nhà.
Tuy nhiên với bản tính của HLV Klopp, 1 điểm chắc chắn không phải là điều mà ông đang muốn hướng tới. Thay vào đó vị chiến lược gia người Đức luôn muốn hướng các học trò của mình đến với một chiến thắng, điều luôn giúp cho họ cảm thấy tự tin và hưng phấn hơn trong các trận đấu tiếp theo. Thậm chí vào đêm mai, có một cái tên mà Klopp đang rất muốn trong thấy anh ghi bàn, đó chính là Salah.
Nói về ngôi sao người Ai Cập, không ai có thể phủ nhận anh đang là ngôi sao sáng nhất của Liverpool trong mùa giải năm nay. 43 bàn thắng từ đầu mùa rõ ràng là minh chứng lớn nhất cho điều này. Thậm chí Salah cũng đã chính thức vượt qua kỷ lục 42 bàn trên mọi mặt trận mà CR7 đã từng làm trong màu áo Man Utd mùa giải 2007-08.
Đáng tiếc là trong vài trận đấu trở lại đây, Salah lại đang khiến cho các CĐV của Liverpool hết sức lo lắng vì dường như anh đang có dấu hiệu lao dốc phong độ. Còn nhớ trong trận hòa 0-0 trước Stoke vào cuối tháng 04, ngôi sao người Ai Cập đã chẳng có được bất cứ 1 tình huống dứt điểm trúng đích nào. Và trong trận lượt về với Roma, vẫn tiếp tục là một hình ảnh rất mờ nhạt của cầu thủ này với chỉ duy nhất 1 tình huống sút trúng cầu môn đối thủ.
Vậy còn trận gần nhất khi Liverpool thất thủ trước Chelsea thì sao? Ở trận đấu đó, Salah một lần nữa đã khiến NHM phải đặt dấu hỏi liệu rằng phải chăng anh đang 'giữ chân' cho trận chung kết với Real, khi mà một lần nữa cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này đã chẳng có được bất kỳ một tình huống dứt điểm thành công nào?
Video tài năng của Salah
Nếu thật sự Klopp đã yêu cầu Salah đá cẩn trọng hơn, thì đó cũng chẳng phải là điều quá khó hiểu khi thời gian vừa qua Lữ Đoàn Đỏ đã vấp phải quá nhiều trường hợp chấn thương. Tuy nhiên nếu trong trận đấu với Brighton sắp tới, Salah lại tiếp tục chơi giữ sức thì hoàn toàn có thể dẫn đến tình trạng 'ỳ' của cầu thủ này, một viễn cảnh thật sự rất đáng lo.
Chính vì điều dó, thay vì 'bảo vệ' Salah, Klopp hãy cân nhắc cho phép cậu học trò của mình được bùng cháy ít nhất 45 phút trong trận đấu với Brighton sắp tới. Hãy để Salah tìm lại niềm vui và sự tự tin khi chơi bóng, vì chỉ có khi đó thì cầu thủ này mới có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chiến cuối cùng với Real được.