MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Góc Liverpool: Phải chăng số phận đã gọi tên?

    23:27 Thứ tư 10/04/2019 | 6

    BongDa.com.vn Sau nhiều năm chật vật tìm kiếm những danh hiệu, liệu chăng đã đến lúc các cầu thủ Liverpool đã có thể tìm thấy nụ cười.

    "Năm sau sẽ là năm của Liverpool" - Đó là khẩu hiệu mà nhiều đội bóng khác dùng để châm chọc Liverpool, khi đội bóng này luôn lỡ hẹn với các danh hiệu trong những năm gần đây, dù đã được đầu tư rất nhiều tiền bạc để nâng cấp và xây dựng đội hình.

    Góc Liverpool: Phải chăng số phận đã gọi tên? - Bóng Đá

     Liverpool đã không có được danh hiệu nào trong nhiều năm.

    Mùa trước, tưởng như Liverpool đã có thể chạm tay vào danh hiệu đầu tiên dưới thời Klopp khi lọt vào tận chung kết Champions League, đáng tiếc chỉ một khoảnh khắc "Judo" oan nghiệt của Ramos đã phá hỏng tất cả. Khi đó Ramos đã có một tình huống phạm lỗi và khiến Salah chấn thương rời sân từ rất sớm. Mất đi ngôi sao chủ lực trên hàng công khi trận đấu còn chưa kịp nóng máy, tâm lý của phần còn lại bên phía Lữ Đoàn Đỏ đã bị ảnh hưởng rất nhiều, từ đó mở ra hàng loạt sai lầm và rồi là dâng luôn cúp vô địch của Real.

    Mùa này, Liverpool vẫn đang chơi rất hay dưới sự chỉ huy của Klopp. Thậm chí Lữ Đoàn Đỏ đã có giai đoạn thi đấu cực kỳ thăng hoa và bỏ xa Man City tới 10 điểm tại Premier League. Tuy nhiên đáng tiếc sự ổn định là điều vẫn là một hạn chế của The Kop, để rồi với hàng loạt lần mất điểm liên tiếp, Liverpool không những đã bị Man City đuổi kịp mà thậm chí còn là vượt mặt tại Premier League. Chính điều này nên khẩu hiệu "Năm sau sẽ là năm của Liverpool" đã một lần nữa được các đội bóng khác sử dụng.

    Tuy nhiên trong vài trận đấu gần đây, dường như đã có một vài dấu hiệu cho thấy "Năm nay thật sự chính là năm của Liverpool". Điển hình như trong lượt trận tứ kết Champions League mới đây, Liverpool đã có chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Porto. Tuy nhiên điều đáng nói nhất là Keita và Henderson, những cầu thủ từng bị chỉ trích rất nhiều trong nửa đầu mùa giải lại tiếp tục có một trận đấu hay đến khó tin.

    Hãy nhớ Keita đã có trận thứ 2 liên tiếp ghi bàn cho Liverpool sau khi tịt ngòi trong tất cả những trận trước đó. Trong khi Henderson, dường như cuối cùng anh đã đạt được tới đúng mức kỳ vọng của NHM sau nhiều năm bỉ chỉ trích là một cầu thủ 'trung bình kém'. Đó là chưa kể đến việc Salah đã giải hạn sau 8 trận tịt ngòi liên tiếp vào cuối tuần trước.

    Góc Liverpool: Phải chăng số phận đã gọi tên? - Bóng Đá

     Có lẽ năm nay chính là năm của họ.

    Nhưng hơn tất cả, trong lúc Liverpool đang có quá nhiều tín hiệu lạc quan, thì Man City vừa phải nhận thất bại trước Tottenham. Thất bại lần này có thể dẫn đến một hiệu ứng dây chuyền rất đáng ngại dành cho Man City, khi cuối tuần này họ sẽ có chuyến làm khách tới sân của Crystal Palace, đội bóng duy nhất từng đánh bại họ ngay tại Etihad ở Premier League, trước khi chạm trán Tottenham thêm 2 lần nữa chỉ trong vài ngày.

    Man City trượt dài, rõ ràng Liverpool là đội bóng được hưởng lợi nhất, ít nhất là tại Premier League. Phải chăng số phận cuối cùng đã gọi tên Liverpool? Hãy cùng chờ xem.

    Kỳ Anh | 23:25 10/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...