Kể từ ngày đặt chân tới Anfield, có lẽ Klopp chưa bao giờ phải hứng chịu nhiều sự phẫn nộ từ NHM của Liverpool như thời điểm hiện tại. Cũng đúng thôi, khi thành tích mà đội bóng Phố Cảng đang có được trong thời gian qua là rất đáng thất vọng. Cụ thể tính luôn thất bại 0-2 trước Hull vào cuối tuần qua, Liverpool đã phải nhận lấy 4 trận thua trong 5 trận đấu gần đây nhất.
Từ vị thế của một ứng viên sáng giá trong cuộc đua vô địch tại cúp FA, cúp Liên đoàn và Ngoại hạng Anh, thì vào lúc này Liverpool đã chính thức bị loại khỏi 2/3 đấu trường nói trên. Còn tại Ngoại hạng Anh, cơ hội để The Kop có thể chạm tay vào chức vô địch cuối mùa thật sự cũng là gần như không còn, khi mà hiện họ đang kém Chelsea tới 13 điểm trên BXH.
Có một thực tế rất đáng ngại dành cho các CĐV của Liverpool, đó là nếu đem Klopp lên bàn cân để so sánh với người tiền nhiệm Rodgers, thì thành tích mà vị chiến lược gia người Đức đạt được nếu tính riêng tại Ngoại hạng Anh cho tới lúc này đều là như nhau, còn xét ra trên mọi đấu trường thì thành tích mà Klopp đạt được thậm chí là còn thấp hơn cả so với Rodgers.
Cụ thể theo thống kê, sau 54 trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, tỷ lệ thắng, hòa và thua của 2 chiến lược gia này đều là như nhau với 26 thắng (48%), 12 thua (22%) và 16 hòa (30%). Tuy nhiên điều đáng nói ở đây đó là số bàn thắng mà Liverpool ghi được dưới triều đại của Rodgers là 110, và số bàn thua là 61. Trong khi đó dưới sự chỉ huy của Klopp, Liverpool chỉ ghi được 107 bàn, và để thủng lưới tới 70 bàn.
Nếu tính ở tất cả các đầu trường, sự chênh lệch về thành tích mà Klopp đạt được sau 85 trận đấu đầu tiên so với Rodgers còn dễ nhận ra hơn cả. Cụ thể Rodgers đã có 44 thắng (52%), 21 thua (25%) và 20 hòa (30%), trong khi các con số dành cho Klopp lần lượt là 41 thắng (48%), 19 thua (22%) và 25 hòa (30%).
Những con số rõ ràng không hề biết nói dối. Rõ ràng kế hoạch tìm một người thuyền trưởng tốt hơn so với Rodgers đã không diễn ra theo chiều hướng tích cực cho lắm. Với việc Liverpool hiện cũng đã bị đá khỏi top 4 tại Ngoại hạng Anh, liệu rồi nếu thật sự Klopp chẳng thể giúp đội bóng đứng dậy trong thời gian tới, cũng như giành vé dự Champions League vào mùa sau, không loại trừ khả năng cựu thuyền trưởng của Dortmund cũng sẽ phải sớm khăn gói rời Anfield một cách tủi nhục như người tiền nhiệm.