MỚI NHẤT :
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real vs Bayern: Ác mộng tại Bernabeu?
  • "Khó để vào ĐT Anh nếu không ra sân thường xuyên, trừ khi bạn là Maguire"
  • Thomas Tuchel coi như đã đặt chân tới Old Trafford
  • Mount đã sai khi rời Chelsea
  • "Sir Alex hỏi, tôi nói M.U phải ký hợp đồng với Lewandowski"
  • HLV Nam Định sung sướng, Huỳnh Đức chua chát trong phòng họp báo
  • Lý do Liverpool chọn Arne Slot thay vì Amorim
  • Nữ cầu thủ xinh đẹp trở lại sân cỏ sau 4 năm
  • Tomiyasu nêu bật lợi thế của Arsenal trước Man United
  • Chủ tịch Florentino Perez an ủi Mbappe
  • Jamie Carragher: Sancho không phù hợp với Man United
  • 4 cầu thủ rời Arsenal quá sớm
  • Elliott có thể đóng vai trò chủ chốt dưới triều đại của Slot
  • HLV Popov lại nhận thẻ, Thanh Hóa chìm sâu khủng hoảng
  • Hình ảnh điên rồ trong trận Palace 4-0 Man Utd
  • Rõ tương lai của Christensen tại Barca
  • 2 đội bóng Anh săn đón Greenwood
  • Bruno Guimaraes: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ Pháo thủ?
  • Màu xám bao trùm lấy Man United
  • Pochettino tức giận, mù mờ về tương lai ở Chelsea
  • Đã đến lúc Casemiro rời khỏi Man United
  • Lực lượng Arsenal trước trận đại chiến Man Utd
  • Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nói gì vụ 5 cầu thủ bị bắt vì ma túy
  • Sancho và sự thật phũ phàng về MU thời hậu Sir Alex
  • Thêm một cầu thủ rời Man Utd
  • "Vấn đề là trận đấu tại Bernabeu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác"
  • Tuchel bật đèn xanh cho M.U
  • Sát thủ lập hattrick giúp Nam Định tiến sát ngôi vương; Bình Định thắng dễ Hà Tĩnh
  • Rio Ferdinand: "Cách duy nhất để Sancho trở lại M.U"
  • Những đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League
  • Tại sao Napoli không phải là lựa chọn tốt cho Conte
  • Chữ ký đắt giá thứ 2 lịch sử Arsenal sắp thất nghiệp
  • Văn Thanh nhận thẻ đỏ, CAHN gục ngã trước Quảng Nam
  • Ancelotti vs Tuchel: Khi 2 trường phái quản lý trái ngược đối đầu
  • Chuyển nhượng 08/05: Choáng với Greenwood, M.U chốt 2 thương vụ; Arsenal tiến sát chữ ký 80 triệu bảng
  • Phản ứng của VFF sau khi 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt
  • Arteta chấm ''hạt nhân'' Barca
  • Harry Kane phải tỏa sáng để “giải cứu” Bayern Munich
  • Thomas Tuchel "khích tướng" Harry Kane
  • Góc Liverpool: Khi đối thủ đã phải cóng

    17:17 Chủ nhật 30/12/2018

    BongDa.com.vn Liverpool đã đánh bại Arsenal không chỉ mặt điểm số, mà họ còn khiến đối thủ phải thật sự cóng với sức mạnh của mình.

    Kết thúc 20 vòng đấu đầu tiên tại Premier League mùa giải năm nay, Liverpool vẫn chưa để thua bất cứ một trận nào. Đoàn quân của Klopp đã giành tổng cộng 17 chiến thắng, 3 trận hòa, ghi được 48 bàn và giữ sạch lưới tới 12 trận. Thành tích quá khủng đó của Lữ Đoàn Đỏ đã giúp họ đang dần bứt tốp so với phần còn lại của nước Anh, khi lúc này đội bóng phố Cảng đang hơn Tottenham, xếp thứ 2, tới 9 điểm trên BXH.

    Góc Liverpool: Khi đối thủ đã phải cóng - Bóng Đá

     Các cầu thủ của Arsenal đã không thể đứng vững trước sức ép của Liverpool.

    Nhìn cách mà Liverpool thi đấu trong mùa giải năm nay, có thể nhận thấy rõ đây là một đội bóng tương đối toàn diện cả trong lẫn thủ, và phong cách chiến thuật của họ rất đa dạng chứ không còn bị rập khuông vào lối đá tấn công tổng lực như những năm trước đây.

    Tuy nhiên cái hay mà Liverpool mùa này đã tạo được, đó chính là họ đã thành công trong việc khiến các đối thủ của mình phải cóng thật sự. Đây là điều gần như không hề tồn tại trong vài năm trở lại đây, thậm chí là kể cả thời điểm họ đăng quang tại Champions League dưới thời Benitez. Cụ thể dưới sụ dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Liverpool chỉ là một tập thể có chơi phòng ngự khó chịu và tinh thần chiến đấu quả cảm, chứ chưa thật sự là một thế lực khiến các đối thủ phải sợ hãi khi đối mặt.

    Còn dưới thời các đời HLV sau đó như Dalglish hay Rodgers sau đó, Liverpool tuy sở hữu một lối chơi tấn công đẹp mắt không kém hiện tại, nhưng sự thiếu ổn định và yếu kém trong phòng thủ chỉ giúp họ được nhắc đến như một kẻ ngáng đường, chứ không thật sự là một ứng viên vô địch.

    Còn lúc này dưới thời Klopp, hãy lấy trận thắng 5-1 trước Arsenal vừa qua làm ví dụ, ta có thể thấy tập thể đang có phong độ rất tốt của Pháo Thủ đã hóa thành những đứa trẻ trước cơn lốc quả mạnh mẽ mà Lữ Đỏ tạo ra. Nhìn cách mà 3 hậu vệ Arsenal lúng túng vấp ngã khi theo kèm mỗi mình Firmino, hay Aubameyang (cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua Phá Lưới của giải) gần như không thể chạm được bóng (chỉ 13 lần cả trận),... có thể thấy rõ sự vượt trội quá lớn mà Liverpool đang tạo ra.

    Video sức mạnh của Liverpool dưới thời Klopp:

    Ngay sau khi trận đấu tại Anfield khép lại, HLV Pep Guardiola của Man City, đối thủ được xem là nặng ký nhất của Liverpool tại Premier League mùa này cũng đã phải ngấm ngầm thừa nhận cuộc đua vô địch gần như đã kết thúc: Tôi có thể nói gì khi Liverpool liên tục ghi nhiều bàn thắng và giữ sạch lưới? Thành thật mà nói, chúng tôi không thể cạnh tranh với họ về điều này."

    Quả thật với những gì đã thể hiện trong 20 vòng đấu đầu tiên của mùa giải, Liverpool đang cho thấy họ đã thật sự sẵn sàng để trở thành nhà vô địch của nước Anh một lần nữa. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng nếu Liverpool không thể vô địch mùa này, thì họ có lẽ họ sẽ chẳng thể nào vô địch được nữa.

    Kỳ Anh | 17:15 30/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...