MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Góc Liverpool: 'Bào sức' để làm gì?

    14:24 Thứ tư 07/03/2018 | 2

    BongDa.com.vn Liverpool đã chính thức có mặt tại tứ kết Champions League. Tuy nhiên những quyết định của Jurgen Klopp vào đêm qua cũng khiến nhiều người cảm thấy bất an.

    Có được lợi thế về thắng lợi 5-0 ở lượt đi, tuy nhiên không vì thế mà Klopp cho phép các trụ cột của mình được phép nghỉ ngơi trong trận tái đấu với Porto tại Anfield vào đêm qua. Ngoài trừ Salah, Van Dijk,... không ra sân, thì những cầu thủ góp mặt trong đội hình xuất phát của Lữ Đoàn Đỏ trong trận đấu này vẫn là những cái tên hết sức quen thuộc như Mane, Firmino, Can, Henderson,...

     - Bóng Đá

     Klopp vẫn sử dụng một đội hình rất mạnh trước Porto, dù đây chỉ là một trận đấu thủ tục

    Lý giải cho quyết định của mình, Klopp đã rất thẳng thắn cho biết rằng: “Chúng tôi hết sức tôn trọng Porto và cũng rất tôn trọng giải nên không nghĩ đến việc thực tế xoay vòng cầu thủ." Quả thật vị chiến lược gia người Đức đã có được sự tôn trọng từ đối thủ sau khi trận đấu này khép lại, nhưng hậu quả mà ông phải hứng chịu là không hề nhỏ.

    Theo những thông tin mới nhất, Can và Henderson đều có dấu hiệu chấn thương sau khi góp mặt trong trận đấu này. Hiện vẫn chưa rõ mức độ chấn thương của bộ đôi tiền vệ này, nhưng khả năng họ sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài ngày là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Sẽ chẳng có gì quá to tát nếu như vào thứ Bảy tới đây Liverpool không đối mặt với một trận đấu cực kỳ quan trọng trước Man Utd tại Premier League. Đây là trận cầu có ý nghĩa rất lớn đến vị trí thứ 2 trên BXH, khi mà khoảng cách giữa 2 đội lúc này chỉ đang là 2 điểm mà thôi.

    Klopp chắc chắn phải biết rất rõ tầm quan trọng của trận đấu tại Old Trafford sắp tới. Ấy vậy thay vì cố gắng có được sự chuẩn bị tốt nhất, cựu thuyền trưởng của Dortmund lại quyết định chơi tất tay bằng việc 'bào sức' các học trò trong một trận đấu chỉ còn mang tính chất thủ tục trước Porto.

    Video tài năng của Emre Can

    Thực tế đây chẳng phải là lần đầu tiên Klopp tỏ ra chẳng mấy quan tâm đến việc xoay vòng của mình. Vốn là một người rất hào sảng, không toàn tính,... vị chiến lược gia người Đức thường quan tâm đến cảm xúc nhiều hơn là kết quả chung cuộc. Với ông mỗi khi vào sân, ông luôn muốn cùng các học trò tạo ra một trận đấu đẹp mắt nhất có thể.

    Điều này là tốt, tuy nhiên nó chỉ dừng ở mức thời điểm. Còn với những cuộc đua dài kỳ như Premier League, những toan tính về mặt thể lực của các cầu thủ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Với Klopp, khi ông cố tính bỏ qua yếu tố này, thì thật khó để The Kop có thể giành được những thành tích cao tại giải đấu 'bào sức' ghê gớm như Premier League.

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 13:55 07/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...