MỚI NHẤT :
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Góc Leicester: Tốt và hãy cứ thua thêm một lần nữa

    14:39 Chủ nhật 19/02/2017

    BongDa.com.vn Ở một khía cạnh tích cực, thất bại của Leicester City tại cúp FA không phải là điều gì đó quá khủng khiếp đối với tương lai của đội bóng.

    Rạng sáng nay, thầy trò HLV Ranieri đã chính thức viết nên một câu chuyện buồn khác trong mùa giải năm nay khi đã chính thức phải nói lời chia tay với cúp FA ngay tại vòng 5 giải đấu. Đáng nói hơn đối thủ đã hạ gục Bầy Cáo chỉ là Millwall, một đội bóng không quá nổi bật tại giải hạng ba nước Anh. Thậm chí Leicester đã bị đánh bại dù đã đá hơn người trong phần lớn hiệp 2.

    Góc Leicester: Tốt và hãy cứ thua thêm một lần nữa  - Bóng Đá

     

    Với nhiều người, đây là một trận thua quá đáng thất vọng của Leicester vì cúp FA có thể xem là cứu cánh duy nhất để Ranieri và các học trò có thể cứu vãn được một mùa giải thi đấu quá bết bát sau khi đang rơi tự do tại Ngoại hạng Anh. Thực tế thì trên lý thuyết, thì Bầy Cáo vẫn còn nguyên cơ hội để bước lên ngôi vương tại Champions League mùa này. Nhưng rõ ràng từ lý thuyết ra đến thực tế thì là cả một sự khác biệt rất lớn.

    Nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, thì thất bại trước Millwall rạng sáng nay chẳng có gì đáng để thất vọng đối với đoàn quân của HLV Ranieri. Thậm chí ở chiều hướng ngược lại, các CĐV của Leicester cũng nên mừng vì đội bóng đã không còn vướng bận bất cứ điều gì đến cúp FA trong thời gian tới. Chỉ có như thế, tâm trí của Ranieri và các học trò mới có thể không bị phân tán cho nhiều đấu trường khác nhau.

    Điều quan trọng đối với Ranieri vào thời điểm này có lẽ chỉ còn là làm công tác tư tưởng cho các học trò về tầm quan trọng của Champions League trong những ngày tới. Champions League chắc chắn là danh hiệu mà bất cứ cầu thủ nào cũng đều muốn một lần được chạm tay vào chiếc cúp vô địch một lần, nhưng vào thời điểm lúc này thì đã đến lúc Gã Thợ Hàn cần phải quán triệt tư tưởng và giúp các học trò mau chóng thoát khỏi giấc mộng Champions League đang quá hão huyền.

    Đúng Leicester đã làm nên không ít điều thần kỳ tại Champions League năm nay, khi họ là đội bóng đầu tiên trong lịch sử giữ sạch lưới sau bốn trận ở lần đầu dự giải đấu. Việc họ có mặt tại vòng 16 cũng đã là một thành công ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Nhưng có lẽ tất cả đến đây là quá đủ, đã đến lúc các cầu thủ như Jamie Vardy, Riyad Mahrez,... cần nhận thức rõ họ chỉ đang là một đội bóng có nguy cơ xuống hạng tại Ngoại hạng Anh, chứ chẳng phải một ông lớn, một ứng viên vô địch nào tại Champions League cả.

    Vào giữa tuần tới, Leicester sẽ có trận đấu lượt đi trước Sevilla tại vòng 16 Champions League. Với hoàn cảnh như hiện tại, có lẽ đây sẽ là một trận đấu mà các CĐV Bầy Cáo kỳ vọng sẽ thua là nhiều hơn thắng, qua đó để có thể nhanh chóng tập trung toàn bộ mọi thứ để bước vào cuộc đua giành suất trụ hạng đang vô cùng khó khăn tại Xứ sở sương mù.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:40 19/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...