MỚI NHẤT :
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Chẳng có cửa nào cho Monaco và Atletico

    17:03 Thứ ba 09/05/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam – HLV Phan Thanh Hùng dự đoán, chân sút Higuain sẽ lại tỏa sáng trong màu áo Juventus và không có cuộc lội ngược dòng nào ở hai trận bán kết lượt về Champions League.

    *Đã thua 0-3 ở trận lượt đi trên sân Real Madrid, theo ông Atletico Madrid cần làm gì để lội ngược dòng ở trận lượt về?

    - Tôi thấy con đường lội ngược dòng của Atletico mờ mịt quá, nếu không muốn nói là không thể. Phải giành chiến thắng 4-0 trước một Real Madrid đang hưng phấn là điều quá khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào. Chưa cần biết Atletico sẽ làm gì để lật ngược ván cờ thế, thì Real đã sẵn sàng tư thế và lực lượng đi làm khách.

     - Bóng Đá

    HLV Phan Thanh Hùng: Chẳng có cửa nào cho Monaco và Atletico

    Cứ nhìn cái cách HLV Zidane tung đội hình hai ra vùi dập Granada ở giải quốc nội để tiến gần đến chức vô địch La Liga đủ hiểu Real đáng gờm và rất thận trọng cho trận bán kết lượt về. Thời điểm này, Atletico không có cửa cầm hòa Real, nói gì đến thắng đậm.

    *Liệu sẽ có bất ngờ? Ông dự đoán thế nào về kết quả của trận đấu lượt về trên Calderon?

    - Tôi tin chẳng có bất ngờ nào cả! Từ suy nghĩ tôn trọng chủ nhà Calderon cho đến cách chuẩn bị lực lượng và kêu gọi sự tập trung của Zidane, tôi cho rằng Real sẽ lại có một chiến thắng nữa, có thể là 2-1.

    * Juventus đã đặt một chân vào trận chung kết, sau khi đè bẹp đối thủ trên sân khách. Ông nhận định gì về trận đấu lượt về trên sân Juventus?

    - Tương tự hai trận tứ kết lượt qua mặt Barca, “Bà đầm già thành Turin” luôn có một toan tính chặt chẽ với sở thích không để bị thủng lưới. Cho nên tôi nghĩ Juventus sẽ lại thiết lập một lối chơi chắc chắn từ hàng thủ và chắt chiu cơ hội ghi bàn.

    Ưu thế lớn của Juventus còn là một trạng thái thảnh thơi vì sắp chạm tay vào cúp vàng Serie A khiến họ không bị phân tâm. Monaco không phải là đối thủ của Juventus và vấn đề của thầy trò Allegri là làm sao hạ bệ đương kim vô địch Real Madrid trong trận chung kết Champions League mà thôi.

     - Bóng Đá

    Monaco không phải là đối thủ của Juventus

    *Cuối cùng, ông chờ đợi cá nhân nào sẽ ghi dấu ấn ở lượt về vòng bán kết Champions League? Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala hay Antonie Griezmann?

    + Theo tôi, các chân sút Dybala hay Griezmann một khi bị bắt bài và đã bất lực ở lượt đi trong một thế trận mà đồng đội của họ lép vế thì rất khó tỏa sáng đột ngột ở trận lượt về.

    Dễ thấy sự thăng hoa của các công thần kỳ cựu cỡ Ronaldo hay Higuain như trận lượt đi chính là tiền đề giúp họ tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng. Lần này, Ronaldo sẽ cực khó tái hiện hat trick vì chủ nhà Atletico sẽ tính kỹ các phương án khóa chặt chân sút này. Mặt khác, Ronaldo cũng không cần tốn quá nhiều sức để ghi bàn bằng mọi giá khi đã đặt chân vào trận cuối cùng và còn giúp Real về đích La Liga.

    Riêng với Higuain, tôi kỳ vọng sẽ ghi dấu ấn nhờ chơi trong một tập thể có hàng phòng ngự quá vững chãi làm bệ phóng cho anh tỏa sáng.

    *Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    Xem Buffon nhớ lại hành trình Champions League của Juventus:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 20:12 08/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...