Trong khi các ông lớn khác đã mang về hàng loạt bản hợp đồng bom tấn, Manchester United vẫn đang có phần im hơi lặng tiếng. Thương vụ đáng chú ý nhất tính đến lúc này đó chính là Daniel James, một cầu thủ chỉ mới 21 tuổi. Dĩ nhiên chàng trai nổi danh từ Championship sẽ không thể khiến các CĐV M.U cảm thấy hài lòng.
Quay lại với tháng 8/2018, đó là thời gian thượng tầng nửa đỏ thành Manchester quyết định thực hiện bước đột phá. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford sẽ lần đầu tiên bổ nhiệm một Giám đốc bóng đá sau 140 năm thành lập CLB. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau chiến thắng 2-1 trước Leicester City, hàng loạt tin đồn đã bắt đầu rộ lên.
Động thái này xuất hiện sau màn giận dữ của Jose Mourinho vì ông không được đáp ứng những yêu cầu mua sắm. "Người đặc biệt" muốn mang về 5 tân binh, trong đó có ít nhất 2 trung vệ để cải thiện hàng phòng ngự. Thế nhưng Quỷ đỏ mang về một Fred đến từ giải VĐQG Ukraine, một Diogo Dalot mới 19 tuổi và Lee Grant khi ấy đã 35 tuổi.
"Đó bóng đá, là cách quản lý bóng đá, tôi nghĩ rằng môn thể thao này đã thay đổi, và các nhà quản lý nên được gọi là huấn luyện viên trưởng thì hơn". Đó là chia sẻ của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sau mùa Hè 2018 đầy thất bại. Khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, ông được gọi là "nhà quản lý".
Thực tế cho thấy kể từ tháng 8 năm ngoái, bộ sậu của Manchester United đã có khá nhiều thay đổi. Chức danh Giám đốc kế hoạch đã không còn mà thay vào đó là Giám đốc kĩ thuật. Vẫn chưa rõ ai sẽ là người đảm nhiệm vai trò này và công việc cụ thể sẽ ra sao, nhưng ít nhất M.U vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực.
Và vì lẽ này, đội chủ sân Old Trafford bước vào kì chuyển nhượng mà không có người cố vấn cho Ed Woodward cùng với "Solsa". Rõ ràng United đã bị tụt lại phía sau với một huấn luyện viên còn non kinh nghiệm, và cộng sự của ông là người không hề giỏi về chuyên môn bóng đá. Một mùa giải khó khăn lại đang chờ đón chiến lược gia người Na Uy trước mắt.
Cựu tuyển trạch viên của Leicester City, Steve Walsh đã được nhắc đến như ứng cử viên tiềm năng nhất. Đây chính là cái tên được đích thân Sir Alex Ferguson tiến cử, thế nhưng ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã thẳng thắn khước từ. Để rồi giờ đây khi nửa đỏ thành Manchester sắp bước vào Tour du đấu, vị trí Giám đốc thể thao vẫn còn bỏ trống.
Liệu Ed Woodward có tự tin mình sẽ tìm được ai khác đủ khả năng hơn hay không? Câu trả lời có lẽ chỉ có vị Phó chủ tịch của M.U biết được. Thế nhưng có một điều chắc chắn, Manchester United đang thực sự loay hoay trên thương trường. Và ngay thời điểm này, "Man Đỏ" đang tự làm khó mình chỉ vì đắn đo trong một quyết định.