MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Góc Chelsea: Không cần hay, chỉ cần lì và bản lĩnh

    15:33 Thứ tư 07/12/2016 | 6

    BongDa.com.vn Chelsea có lẽ không phải là đội bóng chơi hay nhất, chơi đẹp mắt nhất,... nhưng chắc chắn The Blues đang là đội bóng chơi bản lĩnh nhất tại Ngoại Hạng Anh vào thời điểm này.

    watermarked-3a1

     Chelsea có lẽ không phải là đội bóng chơi hay nhất

    Sau vòng 14 Ngoại Hạng Anh, Chelsea đã bảo vệ thành công ngôi đầu bảng của mình với thắng lợi 3-1 đầy thuyết phục trước Man City, một trong những ứng viên nặng ký trong cuộc đua đến ngôi vương mùa này. Tuy nhiên nếu nhìn một cách khách quan, đó không hẳn là một trận đấu hay của Chelsea.

    Cụ thể trong khoảng 2/3 thời gian tranh tài, Chelsea luôn tỏ ra lép vé trước những đợt tấn công dồn dập từ Man City. Thời điểm đó, tất cả những gì mà các học trò HLV Conte làm được đó chỉ là việc co cụm bên phần sân nhà chống đỡ. Nhưng cũng chính thời điểm này, NHM mới được dịp thấy rõ sự lì đòn và bản lĩnh của The Blues.

    Trước những tình huống hãm thành liên tiếp của đối thủ, đặc biệt là sau tình huống đốt lưới nhà của Cahill, các học trò của Conte đã không để 'sóng gió' quật ngã một cách quá dễ dàng. Họ chấp nhận đứng đó 'chịu đòn' và khi thời cơ đến (sự chủ quan và thể lực suy giảm của đối thủ), đoàn quân của mới thật sự cho thấy được điều tinh túy nhất, điều đáng sợ nhất của mình, đó là khả năng tận dụng cơ hội rất tốt. Cụ thể Chelsea đã có được 3 bàn liên tiếp với các tình huống phản công trong hiệp 2 để rồi ngược dòng thắng lại với tỷ số 3-1.

    Chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Man City

    Ngay cả trong trận đấu trước Tottenham trước đó 1 vòng đấu, hình ảnh của một Chelsea lì đòn và bản lĩnh cũng đã từng xuất hiện. Cũng với kịch bản bị dẫn bàn và liên tục bị ép sân trong giai đoạn đầu của trận đấu. Nhưng chỉ cần một chút sơ hở từ đối thủ, The Blues đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ để xoay chuyển thế cơ (thắng 2-1).

    Đối với các CĐV Chelsea, có lẽ họ vẫn chưa quen được với những chiến thắng kiểu lì đòn và chớp thời cơ như thế này của Conte, nhưng với nhiều CĐV của Juventus, đó có lẽ không phải là một điều gì đó quá xa lạ. Cùng với phong cách như thế, Conte đã dựng nên cả một đế chế mới của Juventus tại Serie A ngay trong mùa đầu tiên nắm quyền tại Turin, và khi ông ra đi sau 3 năm làm việc, di sản mà ông để lại đó chính là 3 danh hiệu Scudetto liên tiếp dành cho Bà Đầm Già.

    watermarked-3a2

     Nhưng bản lĩnh của The Blues là điều đã được thể hiện quá rõ

    Với Conte là vậy, các chiến thắng có thể sẽ không được truyền thông ưu ái dành những mỹ từ để ca tụng, nhưng thắng là thắng, không cần biết xấu hay đẹp và 3 điểm mới là điều mà ông quan tâm nhất. Từ Juventus đến Chelsea, những gì mà Conte truyền cho các cầu thủ không phải là những kỹ thuật để có thể trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới, mà những gì vị chiến lược gia người Ý truyền thụ chỉ đơn giản là một tinh thần thép, một khả năng nhận thức được kỷ luật, những yếu tố then chốt để biến tập thể Chelsea trở thành một đội bóng lớn, một đội bóng đủ khả năng để giành lấy vinh quang cuối cùng trong những cuộc đua mà mình tham gia.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:35 07/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...