MỚI NHẤT :
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Góc Chelsea: Khi đôi chân đã mỏi

    18:07 Chủ nhật 25/09/2016 | 4| 3

    BongDa.com.vn Có thể nói, chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Chelsea là bất ngờ lớn nhất cho đến thời điểm này của vòng 6 Premier League. Song, đây là một bất ngờ hợp lí nếu nhìn vào hàng thủ hớ hênh của đội khách.

    Mùa giải năm ngoái, ngay cả khi chơi tệ hại nhất, Chelsea của Jose Mourinho vẫn dư sức đè bẹp Arsenal cả hai lượt đi và về. Mùa hè này, The Blues lại được bổ sung hàng loạt cái tên chất lượng. Thế nên, không một ai có thể nghĩ, đội bóng áo xanh lại sụp đổ nhanh đến vậy. Chỉ trong vòng 45 phút, lưới của thủ môn Thibaut Courtois đã rung lên tận ba lần.

    Đây là một thất bại phản ánh bộ mặt thật của đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Họ có thể chơi tấn công khá ổn, nhưng khi cần lại không biết phòng ngự. Nói chính xác hơn, những đôi chân chậm chạp đã hại các hậu vệ Chelsea. 

    Trong bàn thua thứ nhất, Gary Cahill - vị trí được Antonio tin tưởng từ đầu mùa đã mắc một sai lầm chết người khi để cho Alexis Sanchez cướp bóng ngay bên phần sân nhà, sau đó dễ dàng bấm bóng qua đầu thủ thành người Bỉ, mở tỉ số cho trận derby. 

    arsenal-danh-bai

     Cahill đã quá già để gánh vác hàng thủ Chelsea. Ảnh: Internet. 

    Đáng nói hơn, pha bóng này là lần thứ hai chỉ sau vài vòng đấu ngắn ngủi, trung vệ người Anh mắc một sai sót sơ đẳng (lần trước là trong trận gặp Swansea). Trong triết học, cái gì lặp đi lặp lại, người ta sẽ gọi chúng là bản chất. Và sau hàng loạt những sai lầm và kết quả tệ hại gần đây của hàng thủ Chelsea, ta có thể đúc kết rằng, họ đã già để chơi bóng ở một môi trường giàu tốc độ như Premier League. 

    Chính vì thiếu tốc độ nên lúc nào cặp trung vệ của Conte cũng ở trong tình trạng đuổi bóng. Thực tế, Arsenal không dồn ép quá nhiều đội khách. Những tình huống nguy hiểm của "Pháo thủ" đều đến từ những pha phản công. Thậm chí, nếu trọng tài không nương tay, thì pha phạm lỗi của Branislav Ivanovic ở phút thứ 11 đã khiến các cầu thủ áo xanh chơi thiếu người.

    Mặt khác, nhà cầm quân người Ý cần phải xem lại vai trò của trung vệ David Luiz. Việc chàng trai tóc xù này chơi xông xáo như một tiền vệ đã gián tiếp tạo ra những bàn thua cho The Blues. Không cần phân tích nhiều, chỉ cần nhìn vào bản đồ nhiệt giữa Luiz và Kante ở dưới đây để thấy rõ lỗ hổng chết người mà cầu thủ người Brazil để lại cho đồng đội.

    heatmpas-luiz

     Bản đồ nhiệt của Luiz. Ảnh: Internet.

    heatmpas-kante

     Bản đồ nhiệt của Kante. Ảnh: Internet. 

    Như vậy, khi Cahill và Ivanovic đã luống tuổi và hay mắc sai lầm, đáng lí ra họ cần một trung vệ có khả năng đọc trận đấu và bọc lót tốt. Trong khi đó, cựu trung vệ của PSG lại quá ham tấn công, đẩy hết trách nhiệm phòng thủ vào tay tiền vệ phòng ngự Kante. Sai lầm chiến lược này thuộc về nhà cầm quân 47 tuổi. Thậm chí, ông đã tự bắn vào chân mình khi trong cả kì chuyển nhượng, không đem về được một hậu vệ Ý chính cống nào. Thay vào đó lại là hàng loạt các cầu thủ thiên về tấn công.  

    Tuy nhiên, thua trận này không có nghĩa là mùa giải đã chấm hết với Chelsea. Gặp một đối thủ manh, họ đã bộc lộ ra những khuyết điểm chết người và Conte cần thời gian để vá chúng. Ngoài ra, người hâm mộ đội bóng áo xanh cũng nên ngưng ảo tưởng về một tuyển Ý version 2 khi còn thấy những ông già đá bóng như thứ Bảy vừa qua. 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 17:45 25/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...