MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Góc Chelsea: 3 cú sốc và phẩm chất của nhà vô địch tương lai

    18:03 Thứ hai 23/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù không thể có điểm trước Liverpool, thế nhưng các cầu thủ đội chủ nhà đã chơi một trận đấu rất tốt.

    Ngày hôm qua, Chelsea dù có điểm tựa sân nhà Stamford Bridge vẫn không thể có được bất kỳ một điểm số nào trước Liverpool. Thế nhưng rõ ràng dù thầy trò Frank Lampard đã thất bại, nhưng những người hâm mộ đội bóng tây London cũng chẳng có gì phải buồn. Thậm chí, họ còn có lý do để cảm thấy vui sau 90 phút vừa qua.

    Trận đấu vừa qua, hiển nhiên đội chủ nhà bị xếp ở thế cửa dưới. The Kop đang có phong độ cực kỳ khủng khiếp tại Premier League. Trong tay của Jurgen Klopp cũng là một đội hình được đánh giá là mạnh hơn so với Chelsea với những cái tên mà bất cứ đội bóng nào cũng khao khát. Thế nhưng bước vào một trận đấu phải nói là "cửu tử nhất sinh" như vậy, nhưng The Blues không hề cho thấy sự sợ hãi dù chỉ là một chút trong cách nhập cuộc của mình.

    Jose Mourinho picks fault with three Chelsea players for their part in Liverpool defeat - Bóng Đá

    Chelsea đã có một trận đấu quả cảm trước Liverpool.

    Thế nhưng nếu chỉ vậy thì vẫn chưa thể nói là Lampard đã mang tới Stamford Bridge tinh thần của một nhà vô địch. Ngày hôm qua, các học trò của Super Frankie đã phải nhận nhiều hơn một cú sốc.

    Cú sốc đầu tiên đến từ bàn thắng sau pha dàn xếp đá phạt tinh quái của các cầu thủ đội hình, bóng tìm đến mảnh lưới của Kepa sau cú nã đại bác phải nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần của Trent Alexander Arnold. Trong bối cảnh đang chơi sòng phẳng cùng đối thủ, việc phải nhận bàn thua sớm rõ ràng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, đặc biệt là khi đội hình của Chelsea có không ít các cầu thủ thuộc dạng sao mai. Thế nhưng, điều đó đã không xảy.

    Dù Chelsea thua Liverpool thế nhưng NHM hoàn toàn có thể hài lòng vì những gì các cầu thủ đã thể hiện.

    Cú sốc thứ hai, đó là bàn thắng gỡ hòa của Cesar Azpilicueta không được. Đó phải nói là một pha phối hợp cực đẹp của Chelsea, và tất cả có lẽ sẽ là hoàn hảo nếu không có VAR. Và chỉ sau đó ít phút, cú sốc thứ 3 đã đến. Cú đánh đầu xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa của Roberto Firmino giúp Liverpool nhân đôi cách biệt, và nếu đặt ở tình huống thông thường, có lẽ đoàn quân của Lampard đã bị đánh gãy ý chí.

    Thế nhưng hãy xem sau khi chịu liên tiếp 3 cú sốc, The Blues đã phản ứng ra sao? Họ không hề bỏ cuộc, tất cả đều cố gắng tìm mọi cách để xuyên thủng hàng phòng ngự tốt bậc nhất hành tinh. Và sự thật là trong hiệp thi đấu thứ hai, những người yêu mến Liverpool thực sự đã phải mướt mồ hôi vì lo lắng.

    Tất nhiên, để có thể đưa Chelsea trở lại với hình ảnh vốn có của mình, Lampard sẽ còn cần làm rất nhiều điều. Thế nhưng điều khó nhất là gieo vào các học trò phẩm của một nhà vô địch -  tinh thần chiến đấu dù phải đối mặt với một nghịch cảnh vô vàn khó khăn - thì Lampard đã làm được.

    Những bàn thắng đẹp trong các trận khai màn của Chelsea:

    Anh Tú | 16:50 23/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...