MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Góc Brazil: Không Neymar, Tite đã thấy bế tắc chưa?

    15:36 Thứ sáu 28/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tuyển Brazil vừa trải qua một trận tứ kết khó nhọc với Paraguay tại Copa America 2019.

    Chạm trán đối thủ bị đánh giá thấp hơn, tuyển Paraguay tại tứ kết Copa America 2019, hàng công của Brazil với những hảo thủ như Roberto Firmino, Everton, Gabriel Jesus và được dẫn dắt bởi "nhạc trưởng" Philippe Coutinho được kỳ vọng sẽ mang đến một màn trình diễn thăng hoa cũng như giành tấm vé đi tiếp một cách thuyết phục. 

    Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra đúng như những gì người hâm mộ Selecao và cả HLV Tite mong đợi. Đội bóng áo vàng xanh tấn công rời rạc, lên bóng bế tắc, thiếu đường nét trong những pha triển khai hãm thành và dù tuyển Paraguay chỉ còn thi đấu với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Fabián Balbuena ở phút 58, thế nhưng Brazil vẫn không tài nào tìm ra đường vào khung gỗ của thủ môn Gatito Fernández.  

    Brazil đã vượt quá 'cái dớp' của họ như thế nào - Bóng Đá

    Brazil đã có một trận đấu vất vả trước Paraguay.  

    Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Tite tỏ ra vô cùng sốt ruột và ông đã tung hầu như tất cả các "quân bài" có thể tạo đột biến vào sân như Alex Sandro, Willian hay Lucas Paqueta thế nhưng Selecao vẫn tiếp tục tỏ ra bế tắc. Để trận đấu phải giải quyết bằng loạt sút luân lưu cân não, đội bóng áo vàng xanh đã gần như đến bên bờ vực thua cuộc khi Roberto Firmino bỏ lỡ cơ hội của mình.

    Tuy nhiên, tài năng của thủ thành Alisson cùng một chút may mắn đã giúp Selecao vượt qua Paraguay với tỷ số 4-3 trên chấm 11m và trở thành cái tên đầu tiên giành vé vào chơi ở bán kết. Dù đánh bại được đối thủ thế nhưng, màn trình diễn của đoàn quân HLV Tite chưa thể nào khiến người hâm mộ an tâm. 

    Trước hàng thủ được tổ chức kỷ luật và thi đấu chặt chẽ của Paraguay, các ngôi sao tấn công của Brazil như rơi vào cảnh "lạc lối" và không thể nào thi triển các pha phối hợp "thêu hoa dệt gấm" như thường lệ. Chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa của Selecao, nhiều cổ động viên đã bắt đầu nhớ đến Neymar,  chân sút hàng đầu của HLV Tite nhưng hiện đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. 

    SỐC: Neymar hối hận vì rời Barca - Bóng Đá

    Nếu có Neymar trong đội hình, Brazil chưa chắc đã gặp nhiều khó khăn đến vậy trước Paraguay.  

    Mặc dù bị mang danh là "ngựa chứng lắm tài nhiều tật" của bóng đá Nam Mỹ, thế nhưng không thể phủ nhận cây săn bàn của Paris Saint-Germain vẫn là một ngôi sao vô cùng đẳng cấp và là người có thể mang đến sự khác biệt trong lối chơi cho Brazil. Thiếu vắng Neymar, Selecao đã từng phải nhận thất bại đậm 1-7 trước Đức và bỏ lỡ cơ hội đăng quang ngôi vương ngay trên sân nhà tại kỳ World Cup 2014. 

    Trước đó, khi không có sự phục vụ của "tiểu Pele", Paris Saint-Germain cũng đã để Man United lội ngược dòng ngay tại sân Công viên Các hoàng tử và đành nói lời tạm biệt với giấc mơ Champions League.

    Hiện tại, dù đoàn quân của HLV Tite đã giành được vé đi tiếp thế nhưng, nếu lại phải đối mặt với các địch thủ có hàng phòng ngự chơi chắc chắn và giàu kỷ luật tương tự như Paraguay, Brazil có lẽ phải cần đến một cá nhân có "dòng máu" Neymar trong người để có thể giải quyết được trận đấu thay vì phải cậy nhờ đến những loạt sút penalty may rủi. 

    Phi Yến | 11:02 28/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...