MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Góc Azzurri: Những chiến binh La Mã trong trận chung kết EURO 2012 nay ở đâu?

    13:58 Thứ tư 06/09/2017

    BongDa.com.vn Năm năm trước, đội tuyển Italia dưới thời huấn luyện viên Cesare Prandelli đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt trong trận đấu cuối cùng của EURO 2012. Và đó cũng là thành tích ấn tượng nhất mà đội quân thiên thanh làm được trong hơn nửa thập kỷ đã qua. Từ đó đến nay, số phận của các cầu thủ từng góp mặt trong trận đấu ấy cũng đã rẽ theo nhiều hướng khác nhau…

    Với nhiều người hâm mộ bóng đá Italia, giải đấu vào mùa hè năm 2012 trên đất Ba Lan và Ukraine vẫn để lại rất nhiều kỉ niệm. Đội quân thiên thanh bước vào vòng chung kết, dù không được đánh giá cao, nhưng đã đem đến rất nhiều cảm xúc qua từng trận đấu. Bắt đầu bằng trận hòa ấn tượng trước nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Tiếp đến, thầy trò ông Prandelli phải chia điểm đầy tiếc nuối trước Croatia. Ở trận đấu thứ ba, Azzurri xuất sắc đánh bại Cộng hòa Ireland với hai bàn thắng. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã vượt qua Croatia, gián tiếp giúp Buffon và các đồng đội thẳng tiến vào tứ kết.

     - Bóng Đá

     Pirlo và pha panenka huyền diệu.

    Đối thủ tiếp theo của Italia là đội tuyển Anh. Đó là một trận đấu đầy khó khăn, và kết quả chỉ được phân định sau loạt đá luân lưu đầy may rủi. Azzurri đã giành chiến thắng với điểm nhấn là cú sút không thành công của Montolivo, pha cucchiaio hoàn hảo của Pirlo, tình huống cản phá chính xác của Buffon trước cú sút của Ashley Cole, và quả penalty cuối cùng của Diamanti.

     - Bóng Đá

     Siêu quậy Balotelli cởi áo ăn mừng sau khi lập cú đúp vào lưới Manuel Neuer.

    Đội quân thiên thanh tiếp tục hành trình của mình với trận bán kết gặp đội tuyển Đức. Tại Warsaw, dù phải gặp đối thủ được đánh giá rất cao, nhưng thầy trò ông Prandelli đã có một trận đấu thăng hoa nhất kể từ đầu giải. Hai bàn thắng của Mario Balotelli đã làm cho các tifosi vỡ òa trong niềm vui sướng. Italia nhẹ nhàng vượt qua đối thủ và khiến nhiều người phải bất ngờ khi bước vào trận đấu cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Azzurri chỉ chịu thất bại trước một TBN đang ở giai đoạn hoàng kim.

    Lần này, Buffon cùng các đồng đội có dịp gặp lại Tây Ban Nha. Đội quân thiên thanh tràn đầy tự tin, quyết tâm đánh bại các nhà đương kim vô địch. Tuy vậy, với bản lĩnh của mình, La Roja đã dễ dàng dập tắt hi vọng của Azzurri. Italia khép lại một giải đấu nhiều kỉ niệm với giọt nước mắt. Song, với các tifosi, họ vẫn luôn tự hào về đội bóng mà mình yêu quý.

    Thấm thoát đã hơn nửa thập kỉ trôi qua kể từ khi trận đấu tại Kiev ấy kết thúc. Những chàng trai Italia từng xuất hiện trong trận đấu ấy cũng đã có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp. Gianluigi Buffon vẫn đang là đội trưởng của Azzurri, và anh đang hướng đến giải đấu quốc tế cùng của mình trên đất Nga vào mùa hè năm sau. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh cũng giành được rất nhiều thành công, khi cùng với Juventus thể hiện sự thống trị tại Serie A, và hai lần lọt vào trận chung kết UEFA Championsleague. Tuy vậy, những vinh quang ở đấu trường châu Âu vẫn luôn lảng tránh Buffon. Anh chưa một lần nào được nâng cao chiếc cúp bạc danh giá.

    Những người đồng đội của Buffon từng thi đấu ở trận chung kết EURO 2012 và gắn bó với Juventus ở thời điểm hiện tại còn có Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Claudio Marchisio. Barzagli dù đã từng vô địch World Cup 2006, nhưng anh chỉ thực sự được biết đến nhiều sau giải đấu tại Ba Lan và Ukraine. Ở tuổi 36, trung vệ sinh ra ở Fiesole vẫn đang là sự lựa chọn đáng tin cậy tại Azzurri và Bianconeri.

    Giống như Barzagli, Chiellini, bằng sự máu lửa của mình, cũng là nhân vật quan trọng trong hệ thống phòng ngự cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ. Mặc dù vậy, sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng bởi những chấn thương, khiến anh không đóng góp nhiều trong những trận đấu quan trọng. Ở tuyến giữa, vị trí của Claudio Marchisio từng là bất khả xâm phạm. Song, những chấn thương đã khiến vai trò của anh bị ảnh hưởng rất nhiều.

     - Bóng Đá

     Bonucci tạo nên thương vụ gây sốc ở Serie A khi đồng ý đến AC Milan.

    Ở hàng phòng ngự tại đêm Kiev huyền diệu hôm ấy vẫn còn có Ignazio Abate và Leonardo Bonucci. Abate đã gắn bó với AC Milan trong gần mười năm qua, cùng đội bóng áo sọc đỏ đen trải qua rất nhiều thăng trầm. Bonucci từng cùng với Barzagli, Chiellini tạo thành bức tường phòng ngự tại Juventus trong suốt giai đoạn thăng hoa của Bianconeri. Anh được đánh giá là trung vệ đẳng cấp nhất của bóng đá Italia hiện nay, với khả năng đọc tình huống tuyệt vời. Mùa hè vừa qua, Bonucci đã chuyển sang AC Milan theo một bản hợp đồng chóng vánh nhưng cũng tốn không ít giấy mực của báo chí. Bây giờ, anh đang là đội trưởng của Rossoneri.

     - Bóng Đá

     Pirlo miệt mài truyền bá ở MLS.

    Nơi tuyến tiền vệ, thi đấu cùng với Marchisio còn có Andrea Pirlo, Riccardo Montolivo và Daniele De Rossi. Pirlo bước vào EURO 2012 khi đã 33 tuổi, nhưng anh vẫn để lại nhiều ấn tượng với những pha kiến tạo đậm chất nghệ sĩ cùng tình huống sút phạt mẫu mực. Sau khi cùng Juventus lọt vào trận chung kết Championsleague 2015, anh đã rời Italia để cập bến New York City tại giải nhà nghề Mỹ.

    Montolivo cũng có một kì EURO đầy khung bậc cảm xúc. Anh là người duy nhất đá hỏng quả penalty trong trận đấu với tuyển Anh, nhưng đến trận gặp Đức, cũng chính anh là người kiến tạo để Balotelli ghi bàn thắng thứ hai. Đáng tiếc rằng, trong trận đấu với Cộng hòa Ireland trước thềm World Cup 2014, anh đã gặp một chấn thương rất nặng. Từ đó, dù rất cố gắng nhưng Monty không bao giờ lấy lại được phong độ như xưa. Phong độ tệ hại khiến anh liên tục bị các Milanista la ó.

    Người còn lại, Daniele De Rossi vẫn đang cống hiến cho AS Roma. Mùa giải này, anh chính thức tiếp quản chiếc băng đội trưởng của Giallorossi từ tay đàn anh Francesco Totti. Bên cạnh đó, dù đã 34 tuổi, nhưng anh vẫn luôn là sự lựa chọn không thể thiếu trong đội hình của huấn luyện viên Giampietro Ventura tại Azzurri.

    Sát cánh với nhau trên hàng tiền đạo là cặp đôi Antonio Cassano và Mario Balotelli. Cả hai đều là những “cậu bé hư” một thời của bóng đá Ý, và sau trận đấu tại Kiev, cả hai đã phải lang bạt qua nhiều câu lạc bộ khác nhau. Mùa hè năm 2012, Cassano rời AC Milan để chuyển đến đại kình địch cùng thành phố Inter Milan. Tiếp đến, anh lần lượt khoác áo Parma, Sampdoria, nhưng không  gắn bó với đội bóng nào được hơn hai mùa bóng. Cuối mùa giải vừa qua, anh tuyên bố giải nghệ, dù trước đó vừa kí hợp đồng với Hellas Verona chưa được một tuần.

     - Bóng Đá

     Balotelli nỗ lực tìm lại mình trong màu áo Nice.

    Mario Balotelli từng thi đấu thăng hoa tại EURO 2012 và được rất nhiều kì vọng. Tuy vậy, khi trở lại Manchester City, anh đã không còn là chính mình. “Super Mario” bị bán sang AC Milan vào mùa đông năm 2013, và ngay lập tức tạo được tiếng vang. Tuy vậy, khi trở lại Anh khoác áo Liverpool, anh không để lại chút ấn tượng nào. Hiện tại, cầu thủ gốc Ghana đang làm lại sự nghiệp trong màu áo OGC Nice tại Ligue 1.

    Những cái tên được vào sân từ băng ghế dự bị là Federico Balzaretti, Antonio Di Natale và Thiago Motta. Balzaretti thay thế cho Chiellini trong hiệp một, sau khi cầu thủ của Juventus gặp chấn thương. Sau EURO 2012, anh được AS Roma đưa về sân Olympico từ Palermo. Tuy vậy, anh sớm nói lời chia tay với sự nghiệp bóng đá sau ba mùa bóng tại Giallorossi vì những chấn thương dai dẳng. Antonio Di Natale bước vào giải đấu trên đất Ba Lan và Ukraine khi đã 35 tuổi. Song, nhờ kinh nghiệm của mình, anh đã để lại ít nhiều dấu ấn trong thành công của đội tuyển Italia. Sau giải đấu, anh tiếp tục gắn bó với Udinese. Mùa hè năm 2016, anh tuyên bố giải nghệ.

    Người còn lại là Thiago Motta, chính là cái tên kém may mắn nhất trong trận chung kết. Phút thứ 57, anh vào sân thay thế Montolivo, nhưng chỉ năm phút sau, tiền vệ gốc Argentina gặp phải chấn thương và phải rời sân, khiến Italia chỉ còn thi đấu với mười người, do đã sử dụng hết ba quyền thay đổi nhân sự. Hiện tại, anh vẫn đang thi đấu cho Paris Saint Germain tại Pháp.

    Một người cuối cùng, không thể không nhắc tới, đó là huấn luyện viên Cesare Prandelli. Mặc dù không thể đưa Italia lên ngôi vô địch, nhưng cựu huấn luyện viên của Fiorentina được đánh giá rất cao. Thế nhưng, sau khi Azzurri bị loại ngay tại vòng bảng World Cup 2014, mối lương duyên giữa ông và đội quân thiên thanh cũng kết thúc. Ông đã trở lại với công tác huấn luyện khi kí hợp đồng với Galatasaray và Valencia, nhưng cũng không gắn bó quá lâu. Bây giờ, ông đang dẫn dắt Al-Nasr tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

     - Bóng Đá

     Đội hình chính thức của Italita tại EURO 2012.

    Mùa hè 2012 nhiều kỉ niệm đã trôi qua, số phận của những người từng góp mặt trong màu áo thiên thanh khi ấy cũng đã rẽ theo nhiều hướng khác nhau. Một số đã chia tay với bóng đá đỉnh cao, để tìm đến những chân trời mới. Số khác vẫn đang gắn bó với câu lạc bộ của mình trong những ngày tháng tươi đẹp nhất. Và có cả những người đã nói lời chia tay với sự nghiệp cầu thủ. Sau tất cả, các tifosi vẫn luôn nhớ đến họ, thầm cảm ơn họ vì những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời mà họ đã đem lại. Và tất cả cũng đang chờ đợi đội quân thiên thanh tiếp tục vững bước trên hành trình đến nước Nga tham dự vòng chung kết World Cup vào mùa hè năm sau.

    (Bạn đọc: Faro) 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 13:35 06/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...