Người ta đã bắt đầu nói nhiều về cơ hội của Rojiblancos trong mùa hè vừa qua khi mà Cristiano Ronaldo ra đi, còn Barcelona của thế hệ tiki-taka có dấu hiệu mỏi mệt. Ai cũng cho rằng cờ đã đến tay thầy trò Diego Simeone và đây là dịp thuận lợi nhất để họ có thể xưng vương La Liga trở lại sau 4 năm mòn mỏi.
Nhưng đáp lại niềm kỳ vọng đó, đội chủ sân Vicente Calderon đang gây thất vọng não nề với chỉ 5 điểm sau 4 lượt trận. Điều đáng trách với nửa đỏ trắng thành Madrid là họ rơi rớt điểm số trước những đối thủ làng nhàng. Đó là Eibar hay Celta Vigo. Thậm chí trận thắng duy nhất đến lúc này của Atletico Madrid trước Rayo Vallecano cũng vô cùng nhọc nhằn với tỉ số 1-0.
Gần đây nhất, nếu không nhờ bàn thắng muộn màng của cầu thủ vào thay người Borja Moreno ở phút 90 thì Antoine Griezmann đã cùng đồng đội nhận thất bại muối mặt ngay trên sân nhà.
Vì đâu nên nỗi như vậy? Thật khó mà giải thích khi đoàn quân của Diego Simeone vẫn duy trì được bộ khung tạo nên sự ăn khớp và già dặn trong khoảng 5 năm nay với những Griezmann, Koke, Saul, Diego Costa hay Felipe Luis. Họ thậm chí còn bổ sung bản hợp đồng đắt giá Thomas Lemar ngay trước ngày mở màn giải đấu.
Có vẻ họ đang vấp phải một sức ì do áp lực danh hiệu. Hàng thủ vẫn có những cái tên quen thuộc như Stefan Savic, Jan Oblak, Diego Godin… nhưng lại không còn sự điềm tĩnh, lỳ lợm đáng kinh ngạc từng khiến cả châu Âu khiếp đảm. Họ dễ dàng vụn vỡ trước những hàng tấn công làng nhàng ở La Liga. Trong khi hàng công lại không bảo đảm sự khoan phá liên tục và sợi dây liên kết giữa các ngôi sao không hề trơn tru.
Với đặc thù của giải đấu như La Liga, một khi để Barcelona và Real Madrid bỏ xa với khoảng cách lớn ngay từ lúc bắt đầu thì sẽ thật khó để các đội bóng lật ngược thế cờ. Thực tế, lúc này Barcelona vẫn toàn thắng trong khi Real Madrid cũng đã đạt 10 điểm/4 trận.
Griezmann muốn đoạt Quả bóng Vàng châu Âu, Atletico Madrid muốn phá vỡ thế thống trị của hai gã khổng lồ. Nhưng xem ra điều này còn xa vời lắm, một khi Rojiblancos vẫn cứ phập phù như hiện tại.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam