MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Góc Arsenal: 'Người vô hình' hoàn toàn vô hại, Arteta đã biết mình sai?

    14:27 Thứ hai 23/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Nếu có Mesut Ozil trên sân, có lẽ màn trình diễn của Arsenal trước Leeds United đã khác.

    Tại Elland Road, Arsenal đã trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn và chỉ may mắn giật về một điểm mà thôi. Dù không thua thảm giống như những gì xảy ra tại Emirates cách đây 2 tuần trước Aston Villa, thế nhưng nỗi thất vọng, chán chường mà các học trò của huấn luyện viên Mikel Arteta đem đến cho người hâm mộ cũng lớn chẳng kém.

    Nicolas Pepe với một pha thiết đầu công mà bình luận viên Martin Tyler gọi là 'không có não', Pierre Emerick Aubameyang với phong độ bạc nhược, họ đang là tâm điểm chỉ trích. Thế nhưng nếu xét công bằng, thì còn một cái tên khác cũng xứng đáng bị chỉ trích chẳng kém hai ngôi sao kể trên, đó là Joe Willock. 

    Góc Arsenal: 'Người vô hình' hoàn toàn vô hại, Arteta đã biết mình sai? - Bóng Đá

    Joe Willock đã có một màn trình diễn đáng quên.

    Các thống kê cho thấy, trận này nhạc trưởng trên hàng công của Arsenal hoàn toàn vô hại. Anh không tung ra được bất kỳ một pha dứt điểm nào, không có đường chuyền tạo cơ hội, thậm chí làm mất bóng 1 lần và quan trọng hơn cả, đó là chỉ đạt tỷ lệ chuyền chính xác ở mức vỏn vẹn 67% mà thôi.

    Vai trò của một số 10 đẳng cấp quan trọng thế nào thì ai cũng thấy. Tại Ellen Road, nhiều người cảm thấy thất vọng về màn thể hiện của Aubameyang. Đúng là cựu sao Dortmund vẫn chưa thể hiện được những gì tốt nhất của mình, nhưng chúng ta cũng cần nhận xét một cách công tâm, rằng những cơ hội để Aubameyang dứt điểm, chúng chẳng hề ngon ăn. Và ai phải là người chịu trách nhiệm đưa các tiền đạo vào thế thuận lợi? Chẳng phải là những vệ tinh làm nhiệm vụ sáng tạo, trong đó bao gồm cả mắt xích đảm nhiệm vị trí số 10 hay sao.

    Góc Arsenal: 'Người vô hình' hoàn toàn vô hại, Arteta đã biết mình sai? - Bóng Đá

    Ozil đã bị Arteta gạch tên khỏi đội hình Arsenal.

    Nói đến vị trí số 10, đúng ra Arsenal cũng sở hữu một tiền vệ tấn công vô cùng đẳng cấp, đó là Mesut Ozil. Thế nhưng Mikel Arteta đã thẳng tay gạt bỏ ngôi sao người Đức ra khỏi đội hình. Tất nhiên ở thời điểm đưa ra quyết định, ông cũng có lý do riêng của mình, nhưng sau tất cả, kết quả của hành động này đó là Pháo thủ đã thiếu đi một quân bài dự bị chiến lược ở trận này.

    Giả sử ngày hôm nay, Ozil được tung vào từ băng ghế dự bị, liệu mọi chuyện có thể nào khác đi hay không? Nhiều khả năng đáp án sẽ là có, thế nhưng đó chỉ là câu chuyện với chữ nếu mà thôi.

    Arsenal trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của David Alaba:

     
    Anh Tú | 13:57 23/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...