MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Góc Arsenal: Làm gì khi ở "đáy"?

    20:57 Thứ hai 20/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chưa bao giờ nguy cơ bị mất vé dự Champions League vào mùa sau lại lớn như vậy đối với Pháo thủ. Trong nhiều năm qua, đây là lần xuống "đáy" thảm hại nhất của Arsenal.

    Chuyện gì đang diễn ra tại sân Emirates? Gần hai tháng trôi qua, thầy trò ông Arsene Wenger chỉ có đúng 3 trận thắng. Hai trong số đấy thuộc về những CLB ở hạng dưới là Sutton và Lincoln City. Trận còn lại Pháo thủ có được niềm vui trọn vẹn khi trọng tài thổi còi mãn cuộc là trong cuộc đối đầu với Hull City - đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. 

    Nhưng kể từ khi bắt đầu tháng Hai, Arsenal thất thủ đến 6 trận. Trước những đội bóng mạnh có (Bayern Munich - 2 lần, Chelsea). Trước những đối thủ ngang cơ có (Liverpool). Mà thậm chí, trước những đối thủ tầm trung như Watford hay West Brom, đội bóng phía Bắc London cũng phơi áo. Rõ ràng, đang có một sự sụp đổ dây chuyền và Arsenal cần ngăn chúng lại trước khi thảm họa xảy ra. 

    Góc Arsenal: Làm gì khi ở

     Ý thức phòng thủ quá kém khiến Arsenal liên tiếp phải nhận những thất bại. 

    Tình hình tại Arsenal xấu đi thấy rõ từ khi họ thua Liverpool - một CLB trực tiếp cạnh tranh vị trí trong top 4 với Pháo thủ. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi. Nụ cười đầy mỉa mai của tiền đạo Alexis Sanchez mới là nguồn cơn của mọi rắc rối. Truyền thông Anh chỉ đợi những khoảnh khắc như thế để "phóng bút". Các đồng đội của Sanchez đăng đàn bảo rằng: "Chẳng có việc gì xảy ra cả, đội bóng vẫn rất hòa thuận". Song, đến người lạc quan nhất cũng tin, đang có một cái gì đó khác thường ở phòng thay đồ đội bóng đỏ trắng. Thậm chí, một số tờ báo đã tiết lộ rằng, tuyển thủ người Chile đã xô xát với một vài đồng đội. Trước giờ, Pháo thủ là một đội bóng nổi tiếng đoàn kết, những việc kể trên cần thời gian để kiểm chứng, nhưng nó chứng minh rằng, tinh thần của các cầu thủ Arsenal đang có vấn đề. 

    Họ suy sụp rất nhanh chóng sau hai bàn thua trong hiệp hai trước West Brom. Thậm chí, trong pha làm bàn của Craig Dawson, có đến 9 cái bóng áo vàng đứng trong vòng cấm, thế mà thủ thành David Ospina vẫn vào lưới nhặt bóng. Sau trận đấu, Thierry Henry - huyền thoại một thời của Arsenal đã bức xúc: "Ở thời của tôi, nếu đá như thế, chắc chắn tôi sẽ bị Jens Lehmann đấm vỡ mặt." Đây là một phát biểu chỉ rõ thực trạng đá bóng của Pháo thủ thời điểm hiện tại. Họ đang bất ổn về tâm lí, chiến đấu khá yếu ớt, tựa như trận bóng không phải là cái gì đó quá quan trọng. Thắng thì tốt mà thua cũng chẳng sao. 

    Còn khi được hỏi về tương lai, ông Wenger đã trả lời rất dứt khoát: "Bạn sẽ sớm biết thôi. Rất sớm. Nhưng lúc này, cái cần quan tâm nhiều hơn là thành tích của đội bóng chứ không phải chuyện hợp đồng của tôi." Với hơn 20 năm kinh nghiệm chinh chiến tại giải Ngoại hạng, tin rằng Giáo sư cần biết làm gì để vực dậy đội bóng. May thay, Arsenal sẽ có một quãng nghỉ ngắn khi các đội tuyển quốc gia tập trung. Khi trở lại, biết đâu mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. 

    Trận thua bạc nhược của Arsenal trước West Brom:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 20:55 20/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...