MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Góc Arsenal: 27 triệu bảng cho "tương lai", một sự lãng phí khôn cùng!

    19:30 Thứ hai 08/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Có lẽ Pháo thủ đang có những bước đi không thực sự sáng suốt trên thị trường chuyển nhượng.

    Trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, đội chủ sân Emirates đã phải đau đầu khi trung vệ đội trưởng Laurent Koscielny tuyên bố muốn ra đi. Bên cạnh đó, Shkodran Mustafi chưa bao giờ mang đến sự yên tâm cho HLV Unai Emery sau mùa giải đáng quên.

    Vì thế, William Saliba đã được Arsenal đưa vào danh sách phải chiêu mộ. Cụ thể, theo thông tin từ tờ TF1, Saint-Etienne sẽ đồng ý bán cầu thủ của mình cho Pháo thủ. Tuy nhiên sao mai sinh năm 2001 vẫn sẽ ở lại Pháp thêm một mùa giải theo dạng cho mượn.

    Cụ thể, chủ tịch Roland Romeyer của đại diện xứ lục lăng cho biết:

    Arsenal 'reach agreement' with Saint-Etienne for 18-year-old defender William Saliba - Bóng Đá

    Arsenal có lẽ không nên mua Saliba lúc này.

    "Cậu ấy sẽ ở lại đây mùa này. Đó là yêu cầu của chúng tôi với Arsenal trong thương vụ này. Đó cũng là nguyện vọng của Saliba."

    Mùa hè năm nay, HLV Unai Emery chỉ có vỏn vẹn 45 triệu bảng để chi tiêu mà thôi. Vì thế, con số 27 triệu bảng rõ ràng là một con số không hề nhỏ. Tiềm năng của Wiliam Saliba tạm thời bỏ sang một bên không nói tới. Thế nhưng kể cả trong trường hợp đây là một sao mai chất lượng, liệu Arsenal có nên mua anh? Câu trả lời là không ở thời điểm hiện tại.

    Pháo thủ cần người có thể mang đến tác động ngay lập tức

    Như đã nói ở trên, hàng thủ của đại diện bắc London thực sự đã trải qua một mùa giải 2018/19 quá tệ hại. Họ thủng lưới tới 51 bàn, và rõ ràng là để có thể tạo nên một thành tích nào đó trong năm tới, Pháo thủ cần ít nhất là một sự bổ sung ở mặt trận phòng ngự, một cái tên có thể mang đến tác động ngay thay vì một bản hợp đồng cho tương lai.

    Arsenal expected to make 1st formal offer to St Étienne for William Saliba between now & the end of the week. (YS) - Bóng Đá

    Unai Emery không nên chi ra số tiền lớn tới vậy cho một bản hợp đồng không dùng ngay được trong bối cảnh hiện tại.

    Mua Saliba, thương vụ Zaha càng trở nên vô vọng

    Wilfried Zaha là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Pháo thủ ở mùa chuyển nhượng hiện tại. Thế nhưng cũng bởi vấn đề tiền bạc muôn thuở, họ vẫn chưa thể "đánh nhanh diệt gọn" để có được cái tên mình cần. Tất nhiên, có thể Arsenal sẽ không phải trả đúng 80 triệu bảng mà Crystal Palace yêu cầu để thực hiện thương vụ này, thế nhưng cũng không phải là con số 40 triệu bảng mà họ gửi đến Selhurst Park.

    Dĩ nhiên Arsenal sẽ cần bán đi một vài cái tên không cần thiết để tìm kiếm ngân sách, nhưng tương tự như câu chuyện mua người của họ, Pháo thủ cũng đang chịu cảnh "ảm đạm" ở chiều đẩy cầu thủ đi. Vì thế lúc này, việc mang về một cái tên không thể dùng ngay như Saliba chẳng những sẽ làm cho thương vụ Zaha càng thêm vô vọng, nó còn là một sự lãng phí khó chấp nhận.

    Anh Tú | 16:30 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...