MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Góc AC Milan: Từ nụ hôn của Gianluigi Donnarumma

    16:44 Thứ năm 16/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chỉ với một hành động nhỏ, hình ảnh của Gianluigi Donnarumma đã trở nên đẹp hơn trong mắt các Milanista.

    Tiếng còi mãn cuộc từ trọng tài Davide Massa đã vang lên. Kết thúc trận đấu, Juventus giành chiến thắng trước AC Milan trên sân nhà nhờ quả penalty tranh cãi vào những phút cuối cùng. Gianluigi Donnarumma, thủ môn của AC Milan vừa đi về phía các Juventini, vừa nói “Luôn là họ!”. Và rồi, anh hôn lên logo của Rossoneri, mắt vẫn nhìn các tifosi của đội chủ nhà. Một hành động thể hiện tình cảm đơn giản, nhưng đã nói lên một điều: Anh sẽ không rời AC Milan để chuyển đến Juventus với bất kì giá nào!

     - Bóng Đá

     Donnarumma hôn lên logo như lời khẳng định sự trung thành với AC Milan.

    Đó là một trận đấu vô cùng khó khăn với Rossoneri. Trong khi đội bóng của huấn luyện viên Vincenzo Montella chỉ còn ánh hào quang trong quá khứ, thì đối thủ của họ, Juventus vẫn đang là kẻ thống trị nền bóng đá tại đất nước xứ sở mì ống. Tuy vậy, các cầu thủ trẻ mang màu áo sọc đỏ đen vẫn thi đấu rất kiên cường. Hơn mười phút sau khi Medhi Benatia mở tỉ số cho Bianconeri, Carlos Bacca đã sút tung lưới Buffon để đem về bàn thắng san bằng tỉ số. Bất chấp những nỗ lực tấn công từ phía đội chủ nhà, kết quả này vẫn được giữ nguyên cho đến những phút cuối cùng.

    Song, một quyết định thổi phạt penalty có phần oan ức đã phá hỏng tất cả nỗ lực của AC Milan. Ở một góc quan sát không rõ ràng, trọng tài Davide Massa vẫn cho rằng Mattia de Sciglio đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt 11m, Paulo Dybala đánh bại Gianluigi Donnarumma, ghi bàn thắng thứ hai, ấn định thắng lợi cho Juventus.

     - Bóng Đá

     Milan chỉ bị khuất phục trước Juventus bởi quả phạt đền đầy tranh cãi.

    Thật khó để chấp nhận một trận thua theo cách như vậy. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những người yêu AC Milan đã không thể kiềm chế được sự tức giận của mình. Carlos Bacca đòi đánh trọng tài Davide Massa. Phòng thay đồ của Rossoneri tại Juventus Arena bị đập phá. Trên các phương tiện truyền thông, huấn luyện viên Montella, giám đốc thể thao Maiorino đều thể hiện rõ quan điểm của mình. Và không chỉ AC Milan, rất nhiều đội bóng khác như AS Roma, Inter Milan, Napoli…cũng đã lên tiếng cho rằng Juventus được một thế lực ngầm chống lưng để giành chiến thắng.

    Song, trong luồng cảm xúc tức giận ấy, hình ảnh của Gianluigi Donnarumma vẫn được chú ý hơn tất cả. Trong trận đấu, anh chính là người chơi hay nhất bên phía AC Milan, với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, làm nản lòng các chân sút của đội chủ nhà. Giữa một tập thể Rossoneri khi ấy gồm nhiều cầu thủ có cái đầu nóng, thủ thành 18 tuổi này vẫn bình tĩnh thể hiện thái độ của mình, đầy nhẹ nhàng nhưng sâu cay. Anh đi về phía các tifosi của Juventus đang ăn mừng.

    Vừa đi, anh vừa nói “Luôn là họ!”. Và rồi, khi đã ở gần hơn với các cổ động viên của đối thủ, Donnarumma lấy tay cầm logo AC Milan trên áo, hôn thật lâu. Ánh mắt anh không chớp, đanh thép, nhìn thẳng lên khán đài. Ngoài việc thể hiện sự tức giận của mình, nụ hôn ấy, ánh mắt ấy còn đưa đến rất nhiều thông điệp rõ ràng.

     - Bóng Đá

     Gianluigi Donnarumma đang là mục tiêu số một của những ông lớn. Ảnh: The Sun.

    Trước khi trận đấu này diễn ra, đã có những lời đồn đoán liên quan đến tương lai của Gianluigi Donnarumma. Hợp đồng của anh với AC Milan sẽ hết hạn vào năm 2018, tuy nhiên, những rắc rối nơi thượng tầng đã làm cho quá trình gia hạn vẫn chưa được thực hiện.

    Có những thông tin cho rằng, thủ môn 18 tuổi này sẽ chuyển sang khoác áo Juventus vào kì chuyển nhượng mùa hè này, để thay thế lâu dài cho lão tướng Gianluigi Buffon. Song, hành động sau trận đấu vừa qua của Donnarumma đã nói lên tất cả. Anh sẽ không bao giờ chuyển tới Juventus với bất kì giá nào. Ánh mắt của anh chứa đựng rất nhiều sự căm phẫn, tức giận đối với Bianconeri. Nụ hôn của anh đã thể hiện tình cảm tuyệt đối dành cho AC Milan.

    Có thể, mức đãi ngộ của anh ở San Siro sẽ thấp hơn rất nhiều nếu anh gia nhập đội bóng thành Turin. Có thể, trong màu áo AC Milan, sẽ rất lâu anh mới có thể nâng cao những danh hiệu Scudetto, nhưng anh cũng không đến với Juventus Arena để thỏa mãn tham vọng ấy. Điều này vô tình làm cho việc lợi dụng Juventus để giúp Donnarumma có mức đãi ngộ tốt hơn của siêu cò Mino Raiola trở nên thất bại, nhưng có lẽ, thủ thành của AC Milan cũng không quan tâm nhiều.

    Trong bối cảnh đội nhà vừa phải chịu một trận thua cay đắng, hành động của Donnarumma cũng khiến các tifosi yêu màu áo sọc đỏ đen được an ủi phần nào. Họ có thể yên tâm rằng một trong những cái tên ưu tú nhất trưởng thành từ lò đào tạo Milanello sẽ tiếp tục ở lại, Còn với các Juventini, dù đang ăn mừng chiến thắng, nhưng có lẽ nhiều người cũng cảm thấy tức giận. Niềm vui ấy đã không còn nồng nhiệt, khi họ bị một cầu thủ còn rất trẻ đứng ra châm chọc rằng, không phải khi nào, những cám dỗ về tiền bạc, danh vọng cũng mua được tình yêu của một cầu thủ với đội bóng của mình.

     - Bóng Đá

     BLĐ AC Milan cần phải nhanh chân gia hạn với Donnarumma.

    Với ban lãnh đạo của AC Milan, hình ảnh ấy của Donnarumma cũng giống như một lời nhắc nhở dành cho họ rằng, phải gia hạn với chàng trai trẻ này càng sớm càng tốt. Donnarumma đã thể hiện rất rõ ràng mong muốn được gắn bó với Rossoneri, anh không muốn phải rời đội bóng mà mình yêu quý. Giới thượng tầng của đội bóng chủ sân San Siro cần hiểu rằng, anh là một thủ môn tài năng mà rất lâu rồi bóng đá Italia mới sản sinh. Có Donnarumma đứng trước khung thành, hàng phòng ngự của AC Milan sẽ trở nên chắc chắn hơn, trong vòng hai mươi năm sắp tới. Gia hạn hợp đồng cùng với một mức đãi ngộ tương xứng là việc làm cần thiết với ban lãnh đạo của AC Milan ngay lúc này.

    Chỉ với một hành động nhỏ, hình ảnh của Gianluigi Donnarumma đã trở nên đẹp hơn trong mắt các Milanista. AC Milan cần những cầu thủ như anh, một thủ lĩnh thực sự, không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình nhưng cũng biết cách làm vui lòng người hâm mộ. Hi vọng rằng ban lãnh đạo của Rossoneri hiểu được điều này. Sẽ rất buồn cho Donnarumma, cho những người yêu màu áo sọc đỏ đen, nếu một ngày nào đó không được thấy chàng thủ môn năm nay mới mười tám tuổi đứng trước khung gỗ, bảo vệ mảnh lưới của AC Milan cùng với những màn cứu thua tuyệt vời.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể Thao Việt Nam | 16:00 16/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...