MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Giữa lúc khó khăn, Man Utd tiếp tục nhận thêm sức ép 634K bảng/tuần

    20:33 Thứ sáu 27/09/2019

    BongDa.com.vn Man Utd đang gặp nhiều khó khăn vào thời điểm hiện tại, nhưng vấn đề nội bộ của họ cũng chưa được giải quyết ổn thỏa...

    Sáng nay, nguồn tin từ tờ The Sun UK cho biết, tiền vệ Paul Pogba lên kế hoạch cố rời Manchester United một lần nữa khi phiên chợ Đông 2019 chính thức mở cửa. Theo các tin tức ở Châu Âu, cựu sao Juventus đang không hài lòng với tình hình hiện tại rất u ám của đội bóng.

    Tuy vậy, tiết lộ của ấn phẩm ở xứ sương mù thực tế chưa được kiểm chứng một cách rõ ràng. Nghĩa là nó vẫn chỉ ở mức tin đồn, ngay cả khi Pogba từng khẳng định muốn ra đi sau 3 mùa giải gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Nhưng mới đây, nguồn tin ở Ý đã thông báo một động thái gây sốc!

    Theo Tuttosport, ngôi sao sinh năm 1993 đã yêu cầu Man Utd trả cho anh 33 triệu euro mỗi năm nếu hai bên đi tới một thỏa thuận mới. Số tiền này sẽ gần gấp đôi so với đãi ngộ cũ mà Pogba đang nhận (18 triệu euro/mùa) kể từ thời điểm giao kèo được ký vào mùa hè năm 2016.

    Pogba không thực hiện penalty - Bóng Đá

    Pogba có thể nhận 634 ngàn bảng/tuần nếu giao kèo kể trên thành hiện thực.

    Pogba (như đã nói) chưa bao giờ thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình trong màu áo Quỷ đỏ, nhưng anh dù sao vẫn là ngôi sao sáng giá nhất đội bóng. Tuy nhiên, con số 33 triệu euro/mùa thực sự rất lớn và nó sẽ vượt lên rất xa so với đãi ngộ của bất cứ ngôi sao nào tại nước Anh.

    Trước đó, tờ Diario Madrista cũng tuyên bố Pogba và đại diện Mino Raiola đã yêu cầu Man Utd phải chấp nhận nâng mức lương lên 2 lần nếu như muốn bản hợp đồng mới được thông qua. Và hôm nay, đến lượt Tutto khẳng định lại một lần nữa... Không biết liệu chúng ta có được thấy thêm một bom tấn nữa ở Old Trafford?

    Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka:

    Trung Quân | 19:45 27/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...