Chiêm ngưỡng lại bàn thắng đầu tiên của Oscar cho Chelsea
Olivier Giroud từng là cái tên có vai trò quan trọng trong đội hình của Chelsea, thế nhưng kể từ khi huấn luyện viên Frank Lampard lên cầm quyền tại đội bóng cũ, ông đặt niềm tin tuyệt đối vào Tammy Abraham. Sang đến mùa giải năm nay, với việc Stamford Bridge chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt ngôi sao tấn công chất lượng, tiền đạo người Pháp càng không thể tìm được chỗ đứng của mình trong màu áo xanh.
Thế nhưng sau trận đấu ngày hôm qua, người hâm mộ The Blues có lý do để tin rằng, Giroud vẫn nên được tin tưởng nhiều hơn, khi mà Tammy Abraham chẳng phải lúc nào cũng mang tới những màn trình diễn thật sự chất lượng. Theo Tribuna, tiền đạo trẻ này đã bỏ lỡ tới 3 cơ hội ngon ăn từ những quả tạt mà các đồng đội thực hiện trong hiệp hai. Và nếu như điểm đến của những quả tạt đó là Giroud, rất có thể Chelsea sẽ thắng Spurs chứ không phải là chỉ giành được 1 điểm.
Tại Stamford Bridge, Olivier Giroud cũng đã được huấn luyện viên Frank Lampard đưa vào sân, thế nhưng với việc chỉ được đá 11 phút, anh không có nhiều thời gian để chứng tỏ mình và không tạo ra được điều gì khác biệt cả.