MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Arsenal nắm thế chủ động sau bàn mở tỷ số
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 'Giroud gọi, Morata trả lời', Chelsea hẹn Man United tại chung kết

    23:18 Chủ nhật 22/04/2018

    BongDa.com.vn Mặc dù không thi đấu cùng nhau trên sân nhưng cả Giroud và Morata đã làm rất tốt vai trò của một tiền đạo cắm để đưa Chelsea đến chung kết Cúp FA.

    Phong độ tốt thời gian qua, Olivier Giroud đã đánh bại Alvaro Morata để có tên trong đội hình xuất phát trước Southampton. Còn nhớ cách đây một tuần, khi Chelsea gặp chính Southampton tại Premier League, Giroud vào sân từ ghế dự bị đã ghi 2 bàn góp công lớn giúp Chelsea lội ngược dòng. Hỗ trợ cho tiền đạo người Pháp ngày hôm nay là 2 cái tên quen thuộc Hazard và Willian. Giải quyết bài toàn Marcos Alonso bị treo giò, Antonio Conte sử dụng tân binh Emerson. Bên kia chiến tuyến, Mark Hughes tỏ rõ quyết tâm phòng ngự với sơ đồ 5-3-2.

    Ngay từ những phút đầu tiên, thế trận đã hoàn toàn thuộc về Chelsea. Thậm chí khi The Blues lên bóng, cả 11 cầu thủ Southampton đều có mặt ở phần sân nhà. Trong bối cảnh đó, cơ hội đến với Chelsea là điều tất yếu. Phút thứ 5, Eden Hazard đi bóng dũng mãnh trước khi dứt điểm vọt xà ngang. Hai phút sau, vẫn là Eden Hazard lao thẳng vào phòng tuyến Southampton, lần này anh chuyền cho Willian và cầu thủ Brazil sút bóng chạm xà ngang.

    Phần còn lại của hiệp một, Chelsea tiếp tục hành hạ Southampton, tổng cộng họ đã tung ra đến 9 cú sút trong 45 phút đầu tiên. Thế nhưng, The Blues quá vô duyên khi không một lần đưa bóng đi trúng đích. Hiệp một kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

     - Bóng Đá

     Giroud mở tì số trận đấu...

    Mọi chuyện thay đổi nhanh chóng trong hiệp hai. Ngay phút 47, Chelsea đã chọc thủng lưới thành công Southampton. Nhận đường chuyền từ Hazard, tiền đạo Olivier Giroud có pha đi bóng vượt qua 3 hậu vệ Southampton và cả thủ môn McCarthy trước khi dứt điểm ghi bàn. Đây đã là lần thứ 3 Giroud sút tung lưới Southampton chỉ trong vòng 1 tuần.

    Vài phút sau, Southampton có cơ hội mười mươi để gỡ hòa. Shane Long đối mặt với thủ thành Willy Caballero nhưng anh lại đẩy bóng đi quá dài bỏ lỡ cơ hội trong sự nuối tiếc của đồng đội cũng như HLV Mark Hughes.

    Quyết định chơi tất tay, The Saints liên tiếp tung 3 ngôi sao trên hàng tấn công vào sân là Dusan Tadic, Nathan Redmond và Manolo Gabbiadini. Họ tạo ra được một số cơ hội trước khung thành Chelsea. Nhưng khi thành quả chưa đến với Southampton, The Blues đã có đòn 'kết liễu. Phút 81, Alvaro Morata vừa vào sân từ ghế dự bị để thay Giroud đã có pha đánh đầu tung lưới thủ thành Alex McCarthy. Một câu trả lời đanh thép của Morata trước Giroud.

     - Bóng Đá

     ...và Morata là người ấn định.

    Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, Chelsea đánh bại Southampton và hẹn gặp Man United trong trận chung kết Cúp FA.

    Chung cuộc: Chelsea 2-0 Southampton

    Ghi bàn: Giroud 47'; Morata 81'.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - BongDa.com.vn - TTVN | 23:00 22/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...