Arsenal đã bị loại khỏi UEFA Champions League sau thất bại 2-10 trước Bayern Munich và hiện tại, họ có nguy cơ không thể lọt vào Top 4 Ngoại hạng Anh khi đã bị Manchester United đá văng xuống vị trí thứ 6. Chỉ chờ có thế, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu HLV Arsene Wenger.
Thực tế thì HLV Wenger có đáng bị chỉ trích? Tờ Mirror chỉ ra rằng, chiến lược gia người Pháp không được toàn quyền quyết định kế hoạch chuyển nhượng. Mọi việc xuất phát từ sự keo kiệt của giới chủ đội bóng. Theo số liệu được tạp chí Forbes công bố, 2 ông chủ của Pháo thủ đang sở hữu khối tài sản gấp đôi Roman Abramovich - người đang thâu tóm Chelsea.
Cụ thể, Alisher Usmanov, người sở hữu 30% cổ phần Arsenal, trị giá tài sản rơi vào khoảng 15,2 tỷ USD. Riêng, Stan Kroenke đang sở hữu khối tài sản trị giá 7,5 tỷ USD. Tổng tài sản của 2 vị này đạt ngưỡng 22,7 tỷ USD, gấp hơn 2 lần tài sản của Roman Abramovich (9,1 tỷ USD).
Tuy nhiên, sự khác biệt có thể thấy rõ là trong khi Abramovich liên tục rót tiền để biến Chelsea ngày càng lớn mạnh thì ngược lại, HLV Arsene Wenger thường phải chi tiêu rất dè chừng ở mỗi kỳ chuyển nhượng do ít được giới chủ hậu thuẫn.
Và chuyện gì cũng có cái giá của nó. Trong kỉ nguyên của Roman Abramovich, Chelsea dần trở thành thế lực của bóng đá Anh và đang hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 5. Còn Arsenal, gần 10 năm qua họ chưa biết hưởng niềm vui vô địch giải đấu này.
Video Arsenal 1-5 Bayern Munich: