MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Giggs tiết lộ "mối bất hòa" giữa Sir Alex Ferguson và Paul Scholes

    05:31 Chủ nhật 24/05/2020

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ 46 tuổi chia sẻ chuyện "thâm cung bí sử" về người đồng đội cũ ở giai đoạn cuối sự nghiệp trong màu áo Man United.

     

     Man United thất bại trước Barcelona ở CK C1 năm 2009

    Cựu danh thủ Man United, Ryan Giggs tiết lộ Paul Scholes đã "đấu tranh" để đồng tình với chính sách xoay vòng lực lượng nhân sự của HLV Sir Alex Ferguson ở giai đoạn cuối sự nghiệp tại Quỷ đỏ. Giggs đồng ý với ông thầy cũ, việc giảm khối lượng công việc giúp các "lão tướng" có thể kéo dài sự nghiệp.

    Scholes quay trở lại thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford cuối mùa giải 2011/2012, góp công lớn vào danh hiệu Premier League; tiến đến trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, cựu tiền vệ Tam Sư chỉ góp mặt 22 trận đấu ở EPL, đồng thời được đưa vào sân ở phút 77 trước Barcelona ở chung kết cúp châu Âu.

    "Bạn biết đây, tất cả cầu thủ đều muốn thi đấu nhiều nhất có thể, ngay cả bản thân tôi. Tôi có nhiều cuộc tranh luận với Sir Alex Ferguson khi bước sang tuổi 35, 36. Cuối cùng, tôi thừa nhận rằng, mình phải giảm cường độ hoạt động vào mỗi cuối tuần,", Giggs chia sẻ. 

    Man Utd legend Ryan Giggs reveals the Sir Alex Ferguson decision Paul Scholes couldn’t handle - Bóng Đá

    Giggs chia sẻ về người đồng đội cũ trong màu áo Man United. 

    "Thật thú vị khi tôi nhiều hơn Scholes đúng 1 tuổi, thi đấu cùng thời với nhau. Tôi sẽ chơi hiệu quả hơn khi giảm cường độ nhưng Scholes không nghĩ như thế. Anh ấy muốn đào tạo mỗi ngày và được ra sân ở mọi trận đấu mỗi tuần,".

    Huyền thoại người xứ Wales chia sẻ rằng; Cristiano Ronaldo và Paul Scholes là 2 người đồng đội xuất sắc nhất mà anh từng thi đấu tại Man United. 

    Theo Giggs, Scholes là người có màn trình diễn chói sáng nhất tại sân Old Trafford; trong khi đó CR7 là cầu thủ hay nhất mà Giggs từng thi đấu cùng.

    Anh Nguyễn | 05:01 24/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...