MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Giật điểm trên Tam Kỳ, HAGL chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại

    19:48 Thứ bảy 21/10/2017

    BongDa.com.vn Bất ngờ vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Đức Lương, nhưng HAGL đã không thể giữ được thành quả này khi để Minh Tuấn san bằng tỉ số. Nhưng dù sao với 1 điểm có được, đội bóng phố Núi đã chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại của mình.

    Tiếp đón tiếp đón đội bóng không có được phong độ tốt HAGL chiều nay (21/10) là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu trên bảng xếp hạng sau vòng 22. Tuy nhiên, đội khách cũng đang khao khác có điểm để chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại của mình, qua đó để làm quà ra mắt HLV trưởng Dương Minh Ninh và GĐKT Chung Hea-Seong.

     - Bóng Đá

     Quảng Nam FC mất điểm trên sân Tam Kỳ. Ảnh: Viết Định.

    Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ đông đảo của khán giả có mặt trên sân Tam Kỳ. Quảng Nam FC chính là đội bóng chủ động hơn trong việc triển khai lối chơi, qua đó khiến các cầu thủ HAGL không thể đẩy cao đội hình.

    Khó khăn hơn cho HAGL khi Công Phượng đã gặp phải chấn thương từ rất sớm và buộc HLV Dương Minh Ninh phải đưa Văn Toàn vào sân để thay thế. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng số cơ hội đội chủ nhà tạo ra về phía khung thành Vĩnh Lợi là không nhiều. Tình huống rõ rệt nhất để ghi bàn là pha đánh đầu vọt xà ở phút 17 của Claudecir trong vòng cấm. 0-0 là tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

    Sang hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc đã tăng cường thêm sức mạnh ở hàng công khi tung Hà Minh Tuấn vào sân để thay thế cho Đại Dương. Từ khi có mặt Minh Tuấn, Quảng Nam đã triển khai nhiều pha lên bóng nguy hiểm hơn về phía khung thành Vĩnh Lợi. Tuy nhiên các chân sút của họ như Claudecir hay Đình Thắng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của đội chủ nhà khi Minh Tuấn gỡ hòa. Ảnh: Văn Tuân.

    Càng về cuối, trận đấu càng diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Trong thế trận liên tục bị dồn ép, HAGL đã bất ngờ vươn lên dẫn trước. Phút 85, hậu vệ Đức Lương có tình huống tham gia tấn công và có cú tạt bóng vào trong. Thủ môn Văn Cường đã không đoán được đường bay của bóng, khiến bóng bay thẳng vào lưới để mở tỉ số 1-0 cho HAGL.

    Nhưng niềm vui chẳng tày gang, chỉ khoảng 1 phút sau bàn thắng của Đức Lương. Hà Minh Tuấn đã gỡ hòa cho Quảng Nam FC sau pha  đệm bóng cận thành ở phút 87. Những phút còn lại, chủ nhà Quảng Nam FC đẩy cao đội hình với quyết tâm giành trọn 3 điểm nhưng không thể.

    Ghi bàn: Đức Lương (85’), Minh Tuấn (87’)

    Đội hình ra sân:

    Quảng Nam FC: Văn Cường, Văn Học, Ngọc Nguyên, Mạnh Toàn, Văn Phong, Huy Hùng, Thanh Hưng, Thanh Trung, Đình Thắng, Đại Dương, Claudecir.

    HAGL: Vĩnh Lợi, Văn Sơn, Đông Triều, Mobi Ferh, A Hoàng, Motta, Thanh Hậu, Văn Thanh, Minh Vương, Việt Hưng, Công Phượng.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 19:25 21/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...