MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • "Giam cầm' Pogba, Solskjaer đang đi vào 'vết xe đổ' của Mourinho?

    10:43 Chủ nhật 25/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Pháp đang bị gò bó và không thể hiện được hết khả năng của mình.

    Thua 1-2 trước Crystal Palace, Manchester United tiếp tục thể hiện bộ mặt nhạt nhòa dù đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều. Lần này chẳng có sai lầm cá nhân nào nữa, dàn sao của đội chủ sân Old Trafford đều cho thấy sự vô duyên và xuống phong độ đến khó tin. Anthony Martial như "tàng hình", Marcus Rashford bỏ lỡ một quả penalty còn Victor Lindelof thì mắc sai lầm.

    Nhưng trước khi biện hộ cho vận xui, HLV Ole Gunnar Solskjaer có lẽ cần phải nhìn lại cách bố trí đội hình trong khoảng thời gian vừa qua. Trận đấu thứ 3 liên tiếp, cựu thuyền trưởng Molde cho Paul Pogba và Scott McTominay đá cặp ở hàng tiền vệ. Thực tế đã chỉ ra, M.U gần như không tạo được bất kì tình huống đột biến nào với cách vận hành này.

    Tiền vệ người Pháp đá lùi sâu, thậm chí có thời điểm anh chơi thấp hơn cả người đàn em Scott McTominay. Mục đích của "Solsa" rất rõ ràng - tận dụng khả năng cầm nhịp và phát động tấn công của cựu sao Juventus. Tuy nhiên, kế hoạch của ông đã hoàn toàn phá sản vì đây vốn dĩ không phải là vị trí ưa thích của tiền vệ sinh năm 1993.

     Hình ảnh quen thuộc của tuyển thủ Pháp sau mỗi trận đấu ở mùa này.

    Những đóng góp của ngôi sao gốc Guinea cho mặt trận tấn công gần như bằng không. Số 6 của M.U tung ra tổng cộng 4 cú sút nhưng không trúng đích quả nào, kèm theo đó là 1 lần qua người thành công. Thế nhưng chỉ số phòng ngự của nhà vô địch World Cup 2018 lại vô cùng ấn tượng. Anh có 3 tình huống tắc bóng thành công và 5 lần thắng trong các pha tranh chấp tay đôi.

    Cầu thủ trưởng thành từ lò Le Havre có thích điều này không? Câu trả lời là không nếu nhìn lại mùa giải 2018/19 khi Ole Gunnar Solskjaer vừa đến. Sau 12 trận dưới triều đại của chiến lược gia 46 tuổi, Paul Pogba ghi tới 9 bàn thắng, có 6 pha kiến tạo và Quỷ đỏ đã thắng tới 10 trận. Hãy đối chiếu một chút về cách bố trí nhân sự của ban huấn luyện đội chủ sân Old Trafford vào lúc ấy.

    Nửa đỏ thành Manchester ra sân với hàng tiền vệ 3 người. Nemanja Matic là cầu thủ chơi thấp nhất với nhiệm vụ hỗ trợ cho hàng thủ, cầm nhịp và "dọn dẹp". Ander Herrera đá lệch phải, được phép nhô cao gây áp lực nhờ sự thông minh và cơ động của mình. Với Pogba, chàng trai sinh ra tại Lagny-sur-Marne đá lệch trái và thoải mái tung hoành trên sân.

     Đã không còn một Paul Pogba thăng hoa nữa.

    Bởi lẽ chỉ khi được chơi tự do, tuyển thủ Pháp mới phát huy hết những tinh hoa của mình. Việc để cậu học trò đá thấp nhất ở tuyến giữa có lẽ là kế hoạch sai lầm của "Solsa". Phạm vi hoạt động của cầu thủ 26 tuổi bị bó hẹp, không thể tạo ra bất kì pha bóng đột biến nào. Và đây chính là nguyên nhân lớn dẫn đến mâu thuẫn giữa anh và Jose Mourinho.

    Cũng ở mùa trước, sau 20 trận dưới kỷ nguyên của "Người đặc biệt" ngôi sao sinh năm 1993 chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn. Anh từng tuyên bố thẳng thắn rằng mình không thích cách đá cầu toàn và quá chắc chắn của ông thầy người Bồ Đào Nha. Mọi chuyện sau cùng ai cũng đã thấy rõ, vì đơn giản những con số chưa bao giờ biết nói dối.

    Thế nhưng thật lạ thay, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại đi tiếp con đường của người tiền nhiệm khi quyết tâm "giam cầm" Paul Pogba. Hậu quả để lại là M.U mới chỉ có 4 điểm sau 3 trận đấu tại Premier League. Tuy nhiên, chẳng CĐV Quỷ đỏ nào có thể vui vẻ với những gì mà đội bóng thân yêu của mình thể hiện.

    Xem phong độ "hủy diệt" của Paul Pogba khi chơi cho Juventus: 

    Giang Nam | 10:10 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...