MỚI NHẤT :
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Giải VĐQG nữ 2019: TP.HCM I vô địch sớm

    23:53 Thứ hai 30/09/2019

    BongDa.com.vn Chiến thắng 3-0 trước Sơn La giúp cho TP.HCM I chính thức lên ngôi vô địch giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2019 sớm 1 vòng đấu.

    Chỉ cần giành 1 chiến thắng nữa là TP.HCM I sẽ trở lại ngôi hậu của giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019. Ở vòng 13, đối thủ của họ chỉ là một APEC Sơn La vốn không quá mạnh nên đội bóng của HLV Đoàn Kim Chi nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính.

    Giải VĐQG nữ 2019: TP.HCM I vô địch sớm - Bóng Đá

    TP.HCM I (đỏ) đăng quang ngôi vô địch sớm hơn 1 vòng đấu. Ảnh: Thái Sơn. 

    Không phải chờ đợi quá lâu, niềm vui đã đến với TP.HCM I khi Huỳnh Như ghi bàn thắng mở tỉ số cho đương kim Á quân trên chấm phạt đền ở phút thứ 6. Trước đó, hậu vệ của Sơn La đã buộc phải phạm lỗi với Mỹ Anh trong vòng cấm địa. Chỉ 5 phút sau, tỉ số được nâng lên 2-0 khi tiền vệ trung tâm Thuỳ Trang có pha sút xa rất đẳng cấp đánh bại thủ thành Lò Thị Long bên phía Sơn La.
    Cách biệt 2 bàn là tương đối an toàn nên TP.HCM I chủ động giảm nhịp độ trận đấu và không còn tấn công quá nhiều. Tuy nhiên, họ vẫn tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng sự xuất sắc của Lò Thị Long đã cứu cho APEC Sơn La những bàn thua trông thấy. Hiệp 1 khép lại với thêm 1 bàn thắng nữa cho TP.HCM I khi Bảo Châu tận dụng tình huống lộn xộn để dứt điểm cận thành.

    Giải VĐQG nữ 2019: TP.HCM I vô địch sớm - Bóng Đá

    Nữ TP.HCM (đỏ) giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Sơn La để đăng quang. Ảnh: Thái Sơn.

    Sang hiệp 2, TP.HCM I vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi nhưng không còn nhiều pha hãm thành xuất hiện nữa. Trận đấu trôi qua với nhịp độ khá chậm, Sơn La cũng rút dần các trụ cột để bảo toàn lực lượng trước cuộc đọ sức có tính quyết định đến thứ hạng với TP.HCM II ở lượt đấu cuối cùng. Giành chiến thắng 3-0 trước  Sơn La, TP.HCM I đã chính thức trở thành nhà vô địch của giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 sớm 1 vòng đấu, đây là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng với với đội bóng thành phố mang tên Bác với sức mạnh tuyệt đối của mình.
    Ở trận còn lại, Than khoáng sản Việt Nam không mấy khó khăn để giành trọn 3 điểm trước TP.HCM II. Chỉ sau 9 phút ép sân, đoàn quân của ông Đoàn Minh Hải đã khai thông được thế bế tắc bằng cú sút xa ngoài vòng cấm của Nguyễn Thị Vạn. Tiếp tục lấn lướt hơn trong thời gian sau đó, TKS.VN có bàn nhân đôi cách biệt sau pha đệm bóng cận thành của Hà Thị Nhài khi nhận đường chuyền từ biên trái của đồng đội. Phút 37, Nguyễn Thị Hậu lập công, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng vùng Mỏ.

    Giải VĐQG nữ 2019: TP.HCM I vô địch sớm - Bóng Đá

     TKS Việt Nam đại thắng nữ TP.HCM II 7-0. Ảnh: Thái Sơn.

    Trong hiệp 2, TP.HCM II rơi vào cảnh lực bất tòng tâm khi chỉ 10 phút đầu tiên đã thủng thêm 3 bàn sau 2 pha dứt điểm của Nguyễn Thị Vạn (47’) và Thúy Hằng (49’) và Hà Thị Nhài (53’). Chơi chậm sau đó nhưng các học trò của ông Đoàn Minh Hải cũng có thêm một bàn thắng nữa do công của Thu Thương (79’) để ấn định chiến thắng 7-0.
    Kết quả vòng 13 ngày 30/9
    Sơn La – TP.HCM I: 0-3
    TP.HCM II – TKS.VN:0-7
    Lịch thi đấu ngày 1/10
    16h30: Hà Nội – TNG Thái Nguyên

    Phương Nam | 23:50 30/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...