MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Giấc mơ La Masia của bóng đá Trung Quốc

    14:46 Thứ năm 09/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chiến thắng lịch sử đêm qua của Barcelona trước Paris Saint-Germain tại UEFA Champions League có thể khiến những nhà làm bóng đá Trung Quốc mỉm cười: Mỉm cười với giấc mơ La Masia.

    Nhắc đến bóng đá Trung Quốc, là không thể không nhắc đến những bản hợp đồng bom tấn, những khoản tiền lương cao ngất ngưởng, những lời đề nghị chuyển nhượng điên rồ. Nhưng đất nước đông dân nhất thế giới muốn phát triển bóng đá một cách toàn diện, và đào tạo trẻ cũng là thứ họ ưu tiên.

     - Bóng Đá

     Học viện bóng đá La Masia của Trung Quốc sẽ tọa lạc tại đảo Hải Nam

    Các nhà làm bóng đá nước này chuẩn bị hoàn tất học viện đào tạo trẻ lớn nhất thế giới, như một phần của chiến dịch đưa bóng đá Trung Quốc lên tầm cao mới. Và trung tâm kế hoạch đó có lẽ là học viện bóng đá La Masia phiên bản Trung Quốc.

    Dự kiến học viện này sẽ tọa lạc tại đảo Hải Nam, khu vực Biển Đông. Theo tờ China Daily, học viện này ban đầu sẽ ngốn khoảng 8.5 triệu đô la, nhận được sự hỗ trợ đào tạo 100% từ câu lạc bộ Barcelona và một nhà đầu tư từ Hong Kong. Học viện này cũng có sức chứa lên tới 1000 học viên (từ 6 đến 18 tuổi), với 7 sân bóng tiêu chuẩn và cơ sở vật chất hiện đại.

    Trong một bài phát biểu với nhật báo địa phương, chủ tịch Barcelona ông Josep Maria Bartomeu hy vọng đây sẽ lời giải cho bài toán 'nâng tầm bóng đá Trung Quốc' của chủ tịch Tập Cận Bình. "Rất nhiều cầu thủ châu Âu đã đến Chinese Super League, nhưng bằng việc cải thiện hệ thống đào tạo trẻ, chúng tôi hy vọng sẽ đào tạo nên nhiều tài năng quốc nội cho giải đấu, thậm chí là cho cả bóng đá châu Âu," Bartomeu nói.

    Có tên đầy đủ là La Masia de Can Planes, lò đào tạo trẻ trứ danh của Barcelona được hình thành bởi huyền thoại, và là cựu HLV của CLB Johan Cruyff vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước. 'Nông trang bóng đá' - biệt danh của La Masia từng là nơi đào tạo những cái tên như Gerard Pique hay Andrés Iniesta. Có đến 6 thành viên vô địch World Cup 2010 của Tây Ban Nha từng trưởng thành từ lò La Masia.

     - Bóng Đá

     Barcelona đang thúc đẩy mối quan hệ với bóng đá Trung Quốc

    Bình luận trên trang Wild East Football, cây viết Cameron Wilson cho biết nhiều câu lạc bộ nổi tiếng ở châu Âu đã 'cố thúc đẩy' công tác xây dựng các học viện mang thương hiệu mình tại Trung Quốc. Thị trường của quốc gia đông dân nhất thế giới là miếng mồi béo bở mà các CLB này không thể bỏ qua.

    Cũng nói về công tác đào tạo trẻ, cuối tháng hai vừa qua Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) vừa đưa ra quy định là nếu bất kỳ một câu lạc bộ nào đang chơi tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc (Chinese Super League) không có ít nhất một cầu thủ Trung Quốc từ 23 tuổi trở xuống trong đội hình ra sân, họ sẽ bị xử thua 0-3 ngay lập tức.

    Khắt khe hơn, trong danh sách đăng ký thi đấu của các đội bóng phải có ít nhất 4 cầu thủ Trung Quốc từ 23 tuổi trở xuống trong đội hình. Song song với các động thái làm luật, các câu lạc bộ Trung Quốc cũng muốn chiêu mộ HLV Arsene Wenger - một người rất giỏi làm bóng đá trẻ với mức lương lên tới 30 triệu bảng/năm (sau thuế).

    Video tổng hợp trận Shanghai SIPG 5:1 Changchun Yatai - Vòng 1 Chinese Super League:

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 15:05 09/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...