Trẻ, khỏe và tài năng, Paul Pogba được đánh giá là mẫu tiền vệ toàn diện nhất thế giới hiện nay. Chẳng thế mà Man United sẵn sàng chi đến 105 triệu bảng để đưa anh trở lại sân Old Trafford, qua đó biến Pogba trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Nhưng liệu đó có phải là số tiền phản ánh đúng giá trị của Pogba?
Trong danh sách rút gọn cầu thủ hay nhất châu Âu năm nay do UEFA vừa công bố, Paul Pogba thậm chí còn không lọt nổi vào 10 cầu thủ cạnh tranh cuối cùng. Chưa kể, tiền vệ người Pháp còn bị đánh giá thấp hơn cả tân binh của Bayern Munich, Renato Sanches.
Thực tế thì màn trình diễn của Paul Pogba tại EURO 2016 rất đáng thất vọng. Theo đó, Pogba không đóng góp gì nhiều trong hành trình vào chơi trận chung kết của tuyển Pháp. Trong trận đấu cuối cùng, Pogba gần như mất hút trên sân.
Trái ngược với Pogba là một Renato Sanches tỏa sáng rực rỡ trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Tân binh 35 triệu euro của Bayern Munich được bầu chọn là "Cầu thủ trẻ hay nhất EURO 2016". Rõ ràng, Hùm xám đã quá hời trong thương vụ chiêu mộ Sanches, còn Man United có lẽ phải suy nghĩ thật kỹ về trường hợp của Pogba.
Thậm chí một tiền đạo vô danh của Bắc Ireland còn xếp đồng hạng với Pogba ở vị trí thứ 25 đó là Will Grigg. Nên nhớ, Grigg chỉ mới khoác áo các đội tí hon như Stratford Town, Walsall hay Brentford trước khi gia nhập Wigan Athletic hồi tháng 7/2015. Tại đây, Grigg ghi tới 25 bàn thắng sau 40 trận chơi cho Wigan.
HLV Jose Mourinho rất kết mẫu tiền vệ như Pogba nhưng Blaise Matuidi có lẽ là thương vụ hợp lý hơn cả. Tiền vệ thuộc biên chế PSG chính là một trong những cái tên thi đấu hay nhất của Les Blues tại EURO vừa qua. Matuidi có thể làm nhiệm vụ càn quét, thu hồi bóng kết hợp với Henrikh Mkhitaryan sẽ tạo nên một cặp tiền vệ hoàn hảo cho Man United.
Paul Pogba luôn mơ mộng một ngày nào đó sẽ đoạt QBV nhưng với những gì đã thể hiện, cầu thủ này cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. 105 triệu bảng, trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới chắc chắn là một áp lực không hề nhỏ dành cho Pogba.