MỚI NHẤT :
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Ghi bàn rồi khiến đối thủ nhận thẻ đỏ, Neymar đưa PSG vào tứ kết C1

    05:13 Thứ năm 12/03/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Brazil một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý sau chiến thắng của đội nhà.

    Thất bại 1-2 trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League, PSG tiếp tục nhận tin không vui về lực lượng ở màn tái đấu Borussia Dortmund. Trước khi màn thư hùng này diễn ra, Kylian Mbappe bị ốm nhẹ và phải ngồi trên băng ghế dự bị. Thế nhưng, trong tay đội chủ sân Công viên các Hoàng tử vẫn còn nhiều nhân tố sáng giá, điển hình là Angel Di Maria.

    Được chơi trên sân nhà, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel không ngần ngại dồn ép đối thủ của mình ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Edinson Cavani là cái tên đầu tiên khiến khung thành của Roman Burki chao đảo. Phút thứ 24, nhận đường chuyền từ Angel Di Maria, anh thoát xuống đối mặt nhưng lại dứt điểm trúng chân đối thủ của mình.

    Ghi bàn rồi khiến đối thủ nhận thẻ đỏ, Neymar đưa PSG vào tứ kết C1 - Bóng Đá

     Mbappe dự bị, PSG vẫn còn đó Neymar.

    Tuy vậy, các CĐV "Les Parisiens" cũng không cần phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng. Chỉ 3 phút sau, Neymar lên tiếng với cú đánh đầu cận thành mở tỉ số. Một lần nữa, người ta lại phải nhắc đến Angel Di Maria sau tình huống đá phạt góc ấn tượng. Có được lợi thế dẫn bàn, PSG đẩy áp lực về phía Borussia Dortmund. Bởi lẽ nếu kết quả 2-2 được giữ nguyên, họ mới là đội đi tiếp.

    Thế nhưng, gã khổng lồ của Ligue 1 muốn giải quyết nhanh gọn CLB vùng Ruhr. Ở những phút bù giờ của hiệp một, Juan Bernat lại tỏa sáng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Ngôi sao 27 tuổi di chuyển như một tiền đạo thực thụ trong vòng 16m50, trước khi đệm bóng nhẹ nhàng sau đường căng ngang của Pablo Sarabia. Đến lúc này, các cầu thủ áo vàng phải ghi ít nhất 1 bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ.

    Trong 45 phút tiếp theo, HLV Lucien Favre tạo ra hàng loạt sự thay đổi nhằm tìm kiếm thế trận sáng sủa hơn. Lần lượt Julian Brandt, Giovanni Reyna và Mario Gotze đã được tung vào. Thế nhưng, trong một ngày mà hàng công chơi kém hiệu quả, Borussia Dortmund không đạt được mục tiêu của mình. Không những vậy, "Die Borussen" còn gặp bất lợi ở phút 89.

    Ghi bàn rồi khiến đối thủ nhận thẻ đỏ, Neymar đưa PSG vào tứ kết C1 - Bóng Đá

     Tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Emre Can.

    Sau pha phạm lỗi với Neymar, Emre Can đã mất bình tĩnh khi bị tiền đạo người Brazil "gây hấn". Kế đó, cựu sao Juventus không ngần ngại đẩy ngã số 10 của đội chủ nhà. Kết quả cuối cùng, anh phải nhận chiếc thẻ đỏ từ trọng tài chính Anthony Taylor. Chưa dừng lại ở đó, Angel Di Maria cũng nhận thẻ vàng vì tham gia vào tình huống xô xát giữa cầu thủ hai bên.

    Điều đó sẽ khiến cho tuyển thủ Argentina vắng mặt ở trận đấu tiếp theo của PSG. Tuy nhiên, điều đó có lẽ cũng không còn quan trọng. Ở những phút còn lại, hàng phòng ngự "Les Parisiens" chơi đầy chắc chắn và bảo toàn chiến thắng 2-0. Thầy trò HLV Thomas Tuchel hiên ngang tiến vào tứ kết Champions League sau màn ngược dòng ấn tượng trên sân nhà.

    Đội hình ra sân

    PSG (4-2-2-2): Keylor Navas; Thomas Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Angel Di Maria, Neymar; Pablo Sarabia, Edinson Cavani.

    Borussia Dortmund (3-4-3): Roman Burki; Łukasz Piszczek, Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou; Achraf Hakimi, Emre Can, Alex Witsel, Raphael Guerreiro; Jadon Sancho, Erling Haaland, Thorgan Hazard.

    PSG 2-0 Borussia Dortmund (chung cuộc 3-2).

    Ghi bàn: Neymar (27'), Juan Bernat (45'+1).

    Xem video những màn ngược dòng ấn tượng của PSG tại cúp châu Âu: 

    Giang Nam | 04:44 12/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...