MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Gerrard vừa về, một người đã phải khăn gói rời Liverpool

    14:01 Thứ tư 07/12/2016 | 4

    BongDa.com.vn HLV đội trẻ của Liverpool, Michael Beale đã chính thức ra đi để đội bóng phố Cảng có thể dọn sẵn chỗ đón Steven Gerrard trở lại.

    watermarked-3a1

     Ông Michael Beale đã phải 'hy sinh' vì Steven Gerrard. 

    Michael Beale trong nhiều năm qua đảm nhiệm công tác đào tạo và huấn luyện lứa cầu thủ U-14, U-15 và U-23 của Liverpool. Vừa qua, Liverpool đã chính thức thông báo Beale sẽ rời khỏi đội bóng để tìm cho mình một hướng phát triển sự nghiệp mới.

    Điều trùng hợp là thông báo mà Liverpool đưa ra chỉ đúng 1 ngày sau khi có thông tin Steven Gerrard đã trở lại Anfield để đảm nhận một vị trí trong ban huấn luyện của đội bóng. Với động thái này, có lẽ cựu đội trưởng của The Kop sẽ sớm chính thức trở thành HLV U-23 mới của đội bóng.

    Những khoảnh khắc đáng nhớ của Steven Gerrard tại Liverpool

    Về phần Michael Beale, theo một số thông tin thì ông cũng đã tìm được cho mình một bến đỗ mới. Cụ thể đó chính là đến Nam Mỹ, nơi ông sẽ đảm nhiện vai trò trợ lý HLV trưởng tại CLB Sao Paulo.

    Nói về sự ra đi của Michael Beale, giám đốc học viện đào tạo của Liverpool - Alex Inglethorpe đã cho biết: "Trong suốt 4 năm qua, tôi đã chứng kiến Michael giúp đỡ rất nhiều cầu thủ trẻ của đội bóng. Ông ấy là một chiến lược gia có tài và rất có tiềm năng. Tôi xin chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ấy và gia đình."

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:00 07/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...