MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Gay cấn cuộc đua tốp 4 Premier League

    22:36 Thứ hai 15/05/2017 | 2

    Liverpool, Man City và Arsenal sẽ chiến đấu hết mình cho 2 tấm vé còn lại tốp 4 Premier League, vị trí được dự Champions Leageu mùa sau.

    Sau khi ngôi vô địch Premier League 2016-2017 sớm thuộc về Chelsea, đồng thời M.U thua á quân Tottenham rạng sáng 15-5, cuộc đua tốp 4 mùa này trở thành cuộc đua "tam mã" giữa Liverpool (73 điểm), Man City (72 điểm) và Arsenal (69 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận).

    Trong 3 đội bóng trên thì Man City có cơ hội lớn nhất dù đang xếp sau Liverpool trên bảng xếp hạng. Man City kém Liverpool 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận so với Liverpool. Thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ giành vị trí thứ ba chung cuộc nếu thắng cả 2 trận còn lại trước 2 đội đã hết động lực là West Brom (17-5) và Watford (21-5).

     - Bóng Đá

     

    Liverpool buộc phải thắng trận còn lại mới có thể yên tâm trước sự lăm le của Arsenal. Nếu giành 3 điểm trước Middlesbrough vào ngày 21-5, Liverpool có 76 điểm, lúc đó sẽ bỏ xa Arsenal 7 điểm, trong khi "pháo thủ" còn 2 trận nữa. Cơ hội trở nên sáng sủa cho The Kop khi Middlesbrough đã rớt hạng nên sẽ không ra sân với quyết tâm cao nhất. Họ cũng đang hưng phấn sau chiến thắng 4-0 trước West Ham ngay trên sân khách tối 14-5.

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Klopp tràn trề cơ hội trở lại Champions League mùa sau.

    Trong 3 đội, Arsenal là ít cơ hội nhất khi đang xếp thứ năm và không nắm trong tay quyền tự quyết. Ở 2 lượt cuối họ sẽ vừa tiếp Sunderland (17-5) và Everton (21-5) trên sân nhà vừa mong Man City và Liverpool sẩy chân.

     - Bóng Đá

     HLV Wenger nhiều khả năng sẽ bị sa thải nếu Arsenal văng khỏi tốp 4.

    M.U dù văng khỏi tốp 4 nhưng vẫn có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau nếu vô địch Europa League, giải đấu mà họ đã vào chung kết và sẽ gặp Ajax vào ngày 25-5.

    Ch. Tuấn | 15:16 15/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...