Những tín hiệu lạc quan dưới thời tân HLV Gennaro Gattuso đã chấm dứt, với thất bại nặng nề 0-3 trên sân của CLB Hellas Verona ở vòng 17 Serie A.
Khuôn mặt thất thần của Gennaro Gattuso Buổi chiều trên sân vận động Marc'Antonio Bentegodi đã trở thành cơn ác mộng với Gennaro Gattuso và các học trò. Ngay phút 24, Antonio Caracciolo của Hellas Verona đã đánh đầu tung lưới Milan sau đường chuyền bóng từ quả phạt góc của Rômulo. Dù đã giành chiến thắng 3-0 trước chính đối thủ Verona hồi giữa tuần, nhưng đó chỉ là ở mặt trận cúp quốc gia Italia. Nhưng một lần nữa, Rossoneri lại gây thất vọng. Họ đã để thua tới 0-3, bằng đúng tỷ số giữa tuần. AC Milan chơi bế tắc trước đội bóng yếu của giải đấu. Thậm chí đội chủ nhà mới là người chơi tốt hơn và có nhiều cơ hội rõ rệt. Phút 55, thần đồng đang chơi cho Hellas Verona dưới dạng cho mượn từ Juventus, Moise Kean sút chân trái hiểm hóc vào góc thấp bên trái khung thành từ đường chuyền bóng của Daniel Bessa, nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB. Moise Kean là cầu thủ đầu tiên sinh trong thế kỷ 21 từng ghi bàn tại 1 trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Đến phút 77, chính Daniel Bessa hoàn tất một ngày thi đấu tuyệt vời bằng pha dứt điểm đẳng cấp ấn định chiến thắng 3-0. Đã thế ngôi sao sáng của AC Milan là Suso còn nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 90'+1. Một lần nữa, AC Milan chịu thua một CLB cực tệ của Serie A. Kiểm soát tới 68% bóng trong trận, sút tới 30 quả (gấp hơn 3 lần đối thủ) nhưng Milan không thể một lần ghi bàn. Sau trận hòa 2-2 trước CLB tệ nhất châu Âu Benevento, trận đấu với Verona là một nỗ ô nhục. Trận thua này khiến Milan giậm chân ở vị trí thứ 7 trên BXH với 24 điểm sau 17 vòng và đã bị các CLB xếp trên bỏ rất xa. Còn Hellas Verona, họ nhảy lên vị trí thứ 17 trên BXH. Video tổng hợp trận đấu:
VIDEO
Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 21:21 17/12/2017