MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Gary Neville và 'băng gangster' tại Old Trafford

    16:47 Thứ sáu 16/11/2018

    BongDa.com.vn Nhắc đến một cầu thủ "côn đồ" nhất của Manchester United, bạn sẽ nhớ đến cái tên nào đầu tiên?

    Một đội bóng, để có thể khiến khán giả phải cuồng mộ mình, thì bên cạnh thành tích giành được trên sân cỏ, những nét đặc trưng ngoài lề chính là yếu tố quan trọng. Và tại sân Old Trafford của Manchester United, đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh, đặc điểm nổi bật nhất phải chăng là sự nóng tính, nhất là với chính người của mình?

    Hồi đầu năm nay, trong đoạn tự truyện trên trang The Players' Tribune, kể về những chi tiết đáng nhớ nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Gerard Pique đã dành một đoạn dài để nhớ lại kỷ niệm kinh hoàng trong lần đầu được đá cho đội một M.U, khi anh tự hào khôn xiết vì được sánh vai với những cái tên vĩ đại nhất thế giới bóng đá, nhưng cũng suýt bĩnh ra quần khi vô ý chọc giận Roy Keane.

    Gary Neville và 'băng gangster' tại Old Trafford - Bóng Đá

     Pique tuổi teen ở Manchester United.

    Theo lời của hậu vệ Barcelona, thì trong những năm trước đây, việc sử dụng điện thoại trước trận đấu là bị cấm ở Man United. Pique, trong lần đầu được ngồi trong phòng thay đồ đội một đã cẩn thận để điện thoại ở chế độ yên lặng, nhưng vẫn đen đủi khi áo khoác của anh treo ngay bên cạnh đầu tiền vệ đội trưởng.

    "Khi đó phòng thay đồ đang rất yên lặng. Rồi đột nhiên, mọi người nghe thấy một tiếng rung. Rất nhẹ nhàng thôi. Roy lập tức nhìn quanh phòng. Tôi nhận ra mình chính là 'thủ phạm'. Đó là điện thoại của tôi. Tôi đã để chế độ rung rồi bỏ điện thoại trong túi áo, và nó được treo ngay cạnh đầu của Roy."

    "Anh ấy điên cuồng lục quanh phòng. Ánh mắt anh ấy găm vào mọi nơi, cố tìm cho ra nó. Chắc các bạn biết cảnh quay nổi tiếng của Jack Nicholson trong phim The Shining, khi hắn phá vỡ cánh cửa. Nhìn Roy lúc đó giống hệt như vậy."

    Roy Keane từ lâu đã được mệnh danh là "Gã côn đồ" của sân Old Trafford, nhưng "người cha già" của họ, Sir Alex Ferguson với vẻ ngoài của một ông lão hiền từ, thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều, với một trong những giai thoại nổi tiếng là "chiếc giày bay" khiến David Beckham dứt áo ra đi.

    Mới đây, thêm một người M.U nữa đứng ra tố cáo sự kinh hoàng ở Nhà hát của những giấc mơ. Gary Neville kể lại cách anh bị Peter Schmeichel đối xử tàn nhẫn khi chỉ đang là một cậu bé 17 tuổi vừa chân ướt chân ráo lên đội một.

    Gary Neville và 'băng gangster' tại Old Trafford - Bóng Đá

     Trước khi trở thành huyền thoại lứa 92, Neville cũng từng là một ma mới bị bắt nạt.

    "Khi tôi vừa được lên đội một mùa 92/93, Peter Schmeichel đã thực sự thô bạo với tôi. Giờ đây khi nhắc lại, chúng tôi sẽ cười vui vẻ với nhau, nhưng anh ấy từng thật sự rất kinh khủng."

    "Schmeichel không coi tôi là một cầu thủ, anh ấy cho rằng việc để tôi lên đội một có rất nhiều rủi ro, là một thách thức với đội bóng, nhưng sự thật là chúng tôi đã rất thành công. Tất nhiên khi còn trẻ, bạn không thể là một cầu thủ hoàn hảo được, bạn sẽ gây lỗi, và Schmeichel đã hoàn toàn khiến tôi khiếp vía trong các buổi tập, mỗi ngày, về cách tôi phòng ngự, cách tôi tạt bóng."

    "Tôi thường tập tạt bóng sau trận đấu và anh ấy sẽ đứng trong vòng penalty để chụp bóng, và nói, 'Như c*t'. Anh ấy rất hay hành xử như vậy, và đối với tôi, thời gian đó thực sự kinh khủng và khó khăn."

    Gary Neville và 'băng gangster' tại Old Trafford - Bóng Đá

     Rất nhiều những huyền thoại M.U nổi tiếng với tính cách nóng nảy.

    Đó là những năm đầu tiên của thập niên 90 thế kỉ trước, nên tất nhiên, huyền thoại người Đan Mạch không phải là cái tên đáng sợ duy nhất ở Man United: "Paul Ince cũng giống hệt như vậy, Roy Keane, Bryan Robson, Sparky - Mark Hughes, nếu bạn không chuyển bóng đến chân lúc họ bắt đầu chạy, thì những ánh mắt...".

    "Họ là những cầu thủ xuất sắc, những người đàn ông tuyệt vời, luôn luôn giúp đỡ chúng tôi. Họ đối với chúng tôi rất tốt khi ở ngoài sân cỏ, nhưng khi vào sân mọi chuyện lại khác, bởi họ luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất. Khi nhìn lại, tôi thực sự rất hạnh phúc khi được trưởng thành từ một hệ thống như vậy, đội bóng của những người lãnh đạo thật sự và những cá tính thật sự."

    "Đó là những ngày tháng khó khăn, nhưng bạn hoặc phải vượt qua, hoặc sẽ chẳng thể tồn tại."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 16:00 16/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...