MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Gareth Bale úp mở việc rời Real: Sức hút từ M.U

    18:31 Chủ nhật 27/05/2018

    BongDa.com.vn "Tôi rất thất vọng vì không được ra sân từ đầu. Tôi cảm thấy mình xứng đáng. Tôi muốn được thi đấu mỗi tuần," Gareth Bale nói sau trận chung kết.

    Sau Cristiano Ronaldo, Gareth Bale là cái tên khác muốn rời Real. Rạng sáng 27/05, Gareth Bale được tung vào sân từ băng ghế dự bị và ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp giúp Real Madrid đả bại Liverpool 3-1, qua đó chính thức lập kỷ lục 3 lần vô địch Champions League liên tiếp.

    Đáng ra Bale chẳng cần chờ đến hiện tại để trở thành người hùng - Bóng Đá

    Gareth Bale úp mở việc rời Real: Sức hút từ M.U

    Nhưng màn trình diễn chói sáng đó cũng khẳng định một sự thật: Gareth Bale tin mình là ngôi sao sáng ở sân Bernabeu và sẵn sàng ra đi nếu vẫn còn bị ngồi ở băng ghế dự bị. "Tôi cảm thấy mình xứng đáng. Tôi muốn được thi đấu mỗi tuần. Điều tốt nhất tôi có thể làm là vào sân và tạo ra sự ảnh hưởng. Tôi chắc chắn đã làm được. Tôi chắc chắn phải nói chuyện với người đại diện của mình. Thứ tôi cần là chơi bóng thường xuyên."

    Một lời tuyên chiến công khai. Mọi thứ tại Real có thể vẫn chưa chấm hết với Gareth Bale. Ngôi sao xứ Wales đã có một màn trình diễn ấn tượng trong trận chung kết quan trọng nhất mùa giải. Một siêu phẩm khi Real đang bị cầm hòa, một cú sút ấn định chiến thắng.

    Nhưng nó cũng chỉ là lý do tô đậm thêm cho một vấn đề: Bale tin mình đang bị Zidane đối xử bất công. Gareth Bale gặp khó khăn trong việc cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình Real Madrid ở mùa giải năm nay. Zidane luôn ưu tiên những Isco, Lucas Vasquez hay Marco Asensio, cho dù Bale giai đoạn cuối mùa này đã chơi quá hay.

     - Bóng Đá

    Bale tin mình đang bị Zidane đối xử bất công

    Và khi Manchester United nhập cuộc, không có lý gì Bale không mở lời với CLB nước Anh. Trong những cuộc đàm phán vào mùa Hè 2018, anh chắc chắn luôn có lợi. Manchester United đã luôn là CLB thèm khát Gareth Bale từ khi anh còn ở Southampton.

    Gareth Bale luôn là cái tên ban lãnh đạo Manchester United thèm muốn. Từ Sir Alex Ferguson đến David Moyes, hay sau này là Louis van Gaal và cả Jose Mourinho, họ đều đồng ý với phó giám đốc điều hành Ed Woodward một điều: Bale là cái tên cực kỳ phù hợp với Manchester United.

    "Truyền nhân của Ryan Giggs" dù gặp nhiều vấn đề tại Bernabeu, nhưng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho Manchester United. Kể từ khi Giggs giải nghệ, M.U chẳng có nổi một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp. Mùa Hè 2017, Mourinho đã thất bại trong việc mua Ivan Perišić, một chuyên gia chạy cánh từ Inter Milan.

     - Bóng Đá

    Gareth Bale luôn là cái tên ban lãnh đạo Manchester United thèm muốn.

    Nhưng Bale là canh bạc xứng đáng để thử. Bởi tầm vóc, và sự phù hợp hoàn hảo với môi trường tại đây. Gareth Bale đang hưởng lương 350.000 bảng/tuần tại Real Madrid và có hợp đồng với CLB La Liga đến Hè 2022. Phí giải phóng hợp đồng của anh là 890 triệu bảng (tương đương 1 tỷ euro).

    Chỉ cần United có thiện chí, Real Madrid sẵn sàng bán. Bởi họ cũng đang gặp vấn đề với một Cristiano Ronaldo khác. Và nên nhớ rằng Bale cũng có tiền sử chấn thương, bán trong lúc cầu thủ đang tỏa sáng rực rỡ là một thương vụ quá tuyệt vời.

    Nhìn lại những thăng trầm trong sự nghiệp của Gareth Bale:

    Phương Thư | 18:27 27/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...