Đó là một cầu thủ từng được kỳ vọng rất nhiều ở Chelsea, những đã hoàn toàn vắng mặt tại Stamford Bridge mùa trước. Tên của anh là Kurt Zouma, người bị bỏ lại sau khi toàn bộ đội hình Chelsea đến Úc vào tháng trước, nhưng giờ đã xuất hiện ở Cobham.
Cách đây vài hôm, thậm chí nhiều nguồn tin còn tuyên bố rằng Zouma không được cấp số áo tại đội bóng phía tây London. Và điều đó được hiểu rằng anh không còn tương lai dưới thời huấn luyện viên Maurizio Sarri.
Trong khí đó, Everton mùa hè này đang rất tích cực làm việc trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi đưa về một vài bom tấn, họ đang muốn bổ sung thêm lực lượng ở vị trí trung vệ. Đó là những mục tiêu như Yerry Mina của Barcelona, hay bộ ba Chris Smalling, Victor Lindelof và Marcos Rojo đến từ Manchester United.
Tuy nhiên, mọi động thái cho đến lúc này vẫn 'dậm chân tại chỗ', và đó là lý do tại sao huấn luyện viên Marco Silva để ý tới Zouma như một bản hợp đồng cho mượn, mục tiêu có thể sẽ dễ dàng thoả thuận hơn những cầu thủ kể trên, vì Chelsea không coi cầu thủ người Pháp là người quan trọng từ hơn 1 năm nay.
Zouma có thể không phải mục tiêu hàng đầu hoặc duy nhất của Everton, nhưng anh chắc chắn là mẫu cầu thủ họ cần, cả về mức giá cũng như đẳng cấp đủ để đáp ứng yêu cầu của một đội bóng hạng khá tại giải Ngoại hạng Anh.