Cả Arsenal lẫn Man Utd đều đã khép lại năm 2019 với nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Có thể khẳng định những gì mà 2 đội bóng này thể hiện là kém hơn rất nhiều so với hình ảnh của họ thời kỳ đỉnh cao khoảng gần 10 năm về trước.
Giờ đây khi nhắc đến Arsenal và Man Utd, NHM có lẽ chỉ còn nhìn thấy hình ảnh của những đội bóng tầm trung tại nước Anh. Chắc chắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa thì 2 gã khổng lồ 1 thời của xứ sở sương mù mới tìm lại ánh hào quang ngày nào.
Tuy nhiên có lẽ với các CĐV của 2 đội, chẳng cần phải đợi đến khi viễn cảnh xa xôi đó thành hiện thực thì họ mới cảm thấy vui, mà trước mắt chỉ cần đội bóng của họ giành được chiến thắng trong trận mở màn năm 2020 tới đây.
Với Man Utd, các CĐV của họ đang có đôi chút cơ sở để tự tin vào một chiến thắng trước Arsenal. Ngoài việc đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đang hơn Pháo Thủ tới 6 điểm trên BXH, mà bên cạnh đó còn vì một thói quen luôn xuất hiện trong những năm gần đây.
Cụ thể trong 4 năm trở lại đây, mỗi khi khép lại trận đấu mở màn trong năm mới, Man Utd đều luôn có được 3 điểm trước các đối thủ. Nếu "nội tại" này tiếp tục phát huy, Quỷ Đỏ sẽ tiếp tục sống dậy hy vọng lọt vào top 4 vào cuối mùa.