Trận gặp Tottenham ở vòng 22 Ngoại hạng Anh, sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng NHM Man City cũng được tận mắt chứng kiến Gabriel Jesus ra sân thi đấu. Suýt chút nữa Jesus đã có màn ra mắt hoàn hảo khi anh đưa được bóng vào lưới Tottenham nhưng không được công nhận do việt vị.
Chỉ có khoảng 10 phút thể hiện trước Tottenham nhưng những gì Gabriel Jesus để lại là rất hứa hẹn. Sau khi có trận đấu chính thức đầu tiên khoác áo Man City, thần đồng của bóng đá Brazil cảm thấy rất hân hoan.
Chia sẻ với báo giới, Jesus cho hay: "Tôi hạnh phúc vì có cơ hội ra sân ngay trên sân nhà Etihad nhưng cảm thấy không vui vì Man City bị cầm hòa. Bóng đá Anh rất tốc độ và khác biệt so với Brazil do đó, tôi cần phải nhanh chóng thích nghi.
Thật không may khi bàn thắng của tôi không được công nhận. Tôi đã ăn mừng như điên dại nhưng cảm nhận được sự yên lặng trên khắp khán đài. Dù sao đi nữa, giấc mơ được chơi bóng ở Ngoại hạng Anh của tôi đã trở thành hiện thực."
Manchester City từng phải chi đến 27 triệu bảng để có được chữ ký của Gabriel Jesus trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái. Cầu thủ này đã ở lại thi đấu cho Palmeiras tới hết năm 2016. Mãi tới tuần này, tiền đạo người Brazil mới chính thức cập bến Man City.
Video màn ra mắt Man City của Jesus: