MỚI NHẤT :
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Gabriel Jesus - truyền nhân Ro béo phục hưng Brazil?

    15:15 Thứ tư 16/11/2016 | 2

    Brazil đang băng qua ký ức đen tối World Cup 2014 và làm sống lại những năm tháng đỉnh cao. Từ khi họ tìm ra truyền nhân của Ronaldo, Gabriel Jesus, mọi chuyện thật dễ dàng.

    “Tôi nhìn thấy mình trong những bước chạy của Gabriel Jesus”, huyền thoại Ronaldo nói với Globo TV, “Rất nhiều điểm tương đồng giữa hai chúng tôi. Tất cả đều ngưỡng mộ những gì Jesus đã làm, nhưng còn rất nhiều thứ để chờ đợi ở cậu ta”.

    Khởi đầu tốt hơn Ro béo

    Ro béo xứng đáng được tôn trọng, nhưng dựa trên các thống kê, Jesus thậm chí còn tốt hơn. Bàn thắng vào lưới Peru mới đây đã là pha lập công thứ 5 của tiền đạo 19 tuổi, chỉ sau 2 tháng rưỡi và 6 trận đầu tiên khoác áo Selecao. Còn Ronaldo, anh cần tới 11 trận trong khoảng thời gian 29 tháng mới có số bàn tương tự. 6 trận đầu tiên, Ro béo chỉ ghi được 1 bàn.

    gabriel-jesus-1

    Bàn thắng vào lưới Peru mới đây đã là pha lập công thứ 5 của Jesus. Ảnh: Internet.

    Nhiều năm qua, xứ samba tuyệt vọng để tìm kiếm một “số 9” tương tự Tostao, Careca, Romario, Adriano hay Ronaldo. Không có, họ mỏi mòn với những Nilmar, Jo, Fred, Olivera rồi Tardelli và bị nhấn chìm trong các thảm họa, từ World Cup 2014 đến Copa America 2016.  

    Giờ thì khác. Chỉ mới 19 tuổi nhưng Jesus có đầy đủ các phẩm chất tốt nhất của một trung phong, gồm đôi chân khéo léo, tốc độ xé gió và bản năng sát thủ. Không chỉ say mê với công việc ghi bàn, anh còn hỗ trợ đồng đội hiệu quả. Cho đến nay, Jesus đã có 3 pha kiến tạo, góp công vào chuỗi 6 trận toàn thắng dưới thời Tite.

    Vậy, Brazil đã tìm thấy anh ta ở đâu?

    Giống như Ronaldo, Jesus cũng trưởng thành từ một trong những mái nhà mái tôn lụp xụp, gá tạm bợ vào những bức tường được ghép bởi cả trăm miếng gỗ nhặt từ bãi rác, vốn rất phổ biến ở đất nước này.

    gabriel-jesus-2

    Jesus không sống trong khu ổ chuột mà là khu nhà ở cộng đồng. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, có một sự hiểu nhầm bấy nay. Jesus không sống trong khu ổ chuột, vốn được gọi là favella. Nơi anh ở cùng mẹ là Jardim Peri, một khu nhà ở cộng đồng vùng ngoại ô Sao Paulo. Nó yên bình hơn favella một chút và cũng ổn định hơn, bởi nhà được dựng lên không phải từ mảnh đất lấn chiếm, mà được chính phủ cho thuê vô thời hạn với giá 300 reais mỗi tháng.

    Ưu điểm lớn nhất của Jardim Peri, với những đứa trẻ như Jesus, là có một khu sân chơi khá rộng. Mặc dù bụi bốc mù mịt vào những ngày nắng và lầy lội khi trời mưa, nhưng anh có thể đá bóng cả ngày mà không sợ xe cộ qua lại. Chính nơi đây, Jesus đã bắt đầu trui rèn những kỹ năng độc đáo để rồi nhận những lời ca ngợi từ Ronaldo.

    gabriel-jesus-3

    Jesus và Neymar sẽ đưa Selecao đến kỷ nguyên mới huy hoàng. Ảnh: Internet.

    Ngoài ra, việc không có sự hiện diện của tệ nạn xã hội trong khu cộng đồng Jardim Peri, Jesus là một đứa trẻ ngoan. Bây giờ đã trưởng thành, anh vẫn đưa tiền lương cho mẹ và chỉ giữ lại chút đỉnh. Tiền đạo 19 tuổi chuyên tâm vào bóng đá và không bị cám dỗ bởi các ham muốn hưởng thụ.

    Đó là vì anh không bao giờ quên nguồn gốc cũng như quá khứ nghèo khó. Hồi tháng 8, cùng Neymar, Jesus đã xăm vào chân hình ảnh một cậu bé đội mũ gắn cờ Brazil, nhìn về khu nhà xập xệ được chú thích là Jo Peri. Mẹ anh vốn nghiêm khắc và không thích các hình xăm. Để tránh bị la, Jesus cũng xăm tên của mẹ (Vera Lucia) với dòng chữ: “Mỗi bước con đi và đường con chọn, bàn tay mẹ hướng dẫn con”. Vậy thì bà làm sao mà giận được.

    Một cậu bé tuyệt vời. Với những đức tính này, xứ samba không phải lo lắng anh sẽ rơi vào cảnh tàn lụi sớm như Robinho, Pato, Adriano hay Ronaldinho. Họ không bao giờ mất anh, người sẽ cùng với Neymar, Coutinho, Paulinho đặt Selecao vào đúng vị trí của mình, ở đỉnh cao nhất trên bản đồ bóng đá thế giới.

    Hiện Jesus đã có 5 bàn ở Vòng loại World Cup 2018, nhiều hơn 1 so với Neymar. Hiệu suất của anh cũng tốt hơn người đồng đội đang khoác áo Barca, với trung bình 99,4 phút để ghi mỗi bàn thắng (Neymar là 175 phút/bàn). 

    Jesus và Neymar sẽ đưa Selecao đến kỷ nguyên mới huy hoàng. Ngoài ra, việc không | 13:59 16/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...