Trên sân Công viên các Hoàng tử, Man United đã có một trận đấu để đời khi giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước PSG, qua đó giành quyền vào chơi trận tứ kết UEFA Champions League mùa giải năm nay nhờ luật bàn thắng sân khách dù để thua 0-2 ở lượt đi.
Trận này, Fred là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía Man United. Đá cặp với Scott McTominay ở tuyến giữa, tiền vệ người Brazil gần như có mặt tại mọi điểm nóng trên sân và hạn chế tầm hoạt động của bộ 3 Marco Verratti, Julian Draxler, và Marquinhos của PSG.
Fred cũng gây ra khó khăn cho Kylian Mbappe, đồng thời làm giảm đi tầm ảnh hưởng của Angel di Maria. Khi Marcus Rashford bước lên thực hiện cú sút penalty quyết định, Fred cũng ngăn không cho Juan Bernat sử dụng tiểu xảo để làm đánh lạc hướng Rashford.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với kênh ESPN sau trận, Fred chia sẻ: "Chúng tôi có một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi rất hạnh phúc với chiến thắng tối nay. Chúng tôi đã quen với việc thi đấu mà không có bóng trong tất cả các trận đấu. Chúng tôi biết điều đó sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi có kiến thức và sự khiêm tốn để tìm kiếm chiến thắng."
Fred hân hoan khẳng định: "Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi kể từ khi tôi chuyển đến khoác áo Man United. Tôi cảm thấy đó một trận đấu tuyệt vời. Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác như thế này: ra sân thi đấu 2 trận liên tiếp. Tôi rất vui, tôi muốn tiếp tục duy trì phong độ hiện có."
"Tôi không ngạc nhiên khi chúng tôi giành chiến thắng," cầu thủ đến từ vùng Belo Horizonte, thành phố lớn thứ 6 của Brazil giải thích. "Tất cả các đồng đội đã chơi tốt. Tôi đã chơi tốt. Chúng tôi biết rằng nó sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi là Man United. PSG hiểu, dù cho bất cứ điều gì xảy ra trong trận đấu đầu tiên, chúng tôi vẫn là Man United.
Chúng tôi có nhiều ca chấn thương nhưng chúng tôi là Man United. Đó là tên của chúng tôi và chúng tôi không bỏ cuộc. Mọi người đều biết chúng tôi trên khắp thế giới. Thật tuyệt khi chúng tôi có được chiến thắng ở những trận đấu như thế này."
Fred đã trải qua một mùa giải đầu tiên khó khăn ở Anh cho đến nay, chỉ mới ra 18 trận, bao gồm 2 trong 3 trận gần nhất với Crystal Palace và PSG. Thực tế thì Fred cũng là một sự lựa chọn miễn cưỡng mà HLV Ole Gunnar Solskjaer phải sử dụng trong bối cảnh Ander Herrera, Nemanja Matic chấn thương trong khi Paul Pogba dính thẻ phạt.
Thế nhưng, điều đó không quá quan trọng khi Fred đã nắm bắt được cơ hội và dần chiếm được lòng tin của CĐV Man United bằng màn trình diễn chói sáng trên sân.
Video tài năng của Fred: