MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Fred giải thích lý do tại sao anh chơi tệ kể từ khi gia nhập Man Utd

    02:14 Thứ bảy 09/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Brazil tin rằng việc bị hạn chế thời gian ra sân đã khiến anh không thể chứng tỏ được khả năng của mình tại Old Trafford, theo Metro UK.

    Man Utd đã giành chiến thắng 3-1 gây sốc trước PSG tại Champions League để tiến tới vòng tứ kết. Fred chính là một trong số những người được lựa chọn đá chính cho đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer. Đó mới chỉ là lần xuất hiện thứ 18 của anh mùa này, con số không tương xứng với mức phí chuyển nhượng 53 triệu bảng.

    Ngôi sao sinh năm 1993 thực tế phải chịu đựng một sự khởi đầu đầy biến động trong sự nghiệp của mình tại môi trường mới ở xứ sương mù, với những sự vật lộn để cạnh tranh một suất đá chính trên hàng tiền vệ cùng Paul Pogba, Nemanja Matic, Ander Herrera, hay Scott McTominay...

    Sau tất cả, Fred lên tiếng về lý do chơi tệ kể từ khi gia nhập Man Utd - Bóng Đá

     Fred gia nhập Man Utd từ Shaktar Donetsk.

    Tuy nhiên, Fred đã thể hiện tốt trước nhà vô địch nước Pháp, và anh cho rằng đó là trận đấu tuyệt vời nhất của anh cho đến nay tại Man Utd. "Chúng tôi có một trận đấu tuyệt vời, thật hạnh phúc với chiến thắng tối nay. United đã quen với việc thi đấu mà không có bóng trong tất cả các trận đấu...

    Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi kể từ khi tôi chuyển đến khoác áo Man United. Tôi cảm thấy đó một trận đấu tuyệt vời. Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác như thế này: Ra sân thi đấu 2 trận liên tiếp. Tôi rất vui, tôi muốn tiếp tục duy trì phong độ hiện có."

    Fred cũng thừa nhận anh đã đấu tranh để thích nghi với cuộc sống ở United do sự hạn chế về thời gian thi đấu. Cầu thủ 26 tuổi hy vọng sẽ cải thiện điều đó và giúp mình trở nên tốt hơn nữa. "Đó là một vài tháng khó khăn", anh nói thêm. "Tôi đã không được chơi bóng nhiều. Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong tâm trí...

    Sau tất cả, Fred lên tiếng về lý do chơi tệ kể từ khi gia nhập Man Utd - Bóng Đá

     Bây giờ Fred đang dần lấy lại hình ảnh vốn có.

    Ole đã giúp tôi rất nhiều. Ông ấy đã có rất nhiều cuộc trò chuyện với tôi. Michael Carrick cũng làm điều tương tự rất nhiều. Điều đó mang lại cho tôi sự bình tĩnh  Và họ đã đúng khi tin tưởng tôi vì tôi đã cho thấy rằng mình có thể thi đấu với một trong những đội hay nhất thế giới. Tôi rất rất hạnh phúc. Sự tự tin đang gia tăng".

    Trận đấu tiếp theo của Man Utd là cuộc đụng độ nảy lửa với Arsenal tại Premier League vào Chủ nhật. Tinh thần của Quỷ đỏ đang lên rất cao sau chiến tích vang dội trên đất Pháp, và nhất là sự trở lại của một loạt các trụ cột trong đội hình như Anthony Martial, Matic, Herrera hay Paul Pogba.

    Vũ Quang Toản | 01:50 09/03/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...