MỚI NHẤT :
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Fred dẫn đầu danh sách 9 chữ kí thất vọng nhất Premier League 2018/2019

    18:30 Thứ bảy 11/05/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ người Brazil xứng đáng là thảm họa chuyển nhượng của Man United năm nay. Tuy nhiên, 8 cái tên còn lại cũng tồi tệ không kém.

    1. Fred (Từ Shakhtar Donetsk đến Man United, 47 triệu bảng)

    9 chữ kí tệ nhất EPL 2018/2019 - Bóng Đá

    Fred.

    Sau màn trình diễn thăng hoa cùng Shakhtar Donetsk tại Champions League mùa giải 2017/2018, Fred trở thành "món hàng" hot trong cuộc đua tranh giành giữa 2 đội bóng thành Manchester phiên chợ Hè năm ngoái. Man United là người chiến thắng cuối cùng, nhưng giờ đây họ chắc chắn phải suy nghĩ lại về quyết định của mình.

    Trái với sự kì vọng, tiền vệ người Brazil thể hiện bộ mặt phập phù, thất thường và gần như là "người thừa" dưới triều đại HLV Jose Mourinho. Cầu thủ 26 tuổi bắt đầu "phục hưng" khi Ole Gunnar Solskjaer ngồi lên chiếc ghế nóng Quỷ đỏ. Mặc dù vậy, thời điểm hiện tại, Fred vẫn không thể chiếm một suất thi đấu chính thức trong màu áo đội chủ sân Old Trafford.

    2. Alireza Jahanbakhsh (Từ AZ Alkmaar đến Brighton, 17 triệu bảng)

    9 chữ kí tệ nhất EPL 2018/2019 - Bóng Đá

    Alireza Jahanbakhsh.

    Alireza đem đến sự thất vọng lớn nơi người hâm mộ Brighton. Cầu thủ người Iran sở hữu 21 bàn thắng, 12 kiến tạo trong màu áo AZ Alkmaar tại giải VĐQG Hà Lan trước khi cập bến đội bóng xứ sương mù. Tuy nhiên, anh không thể "sao chép" hình ảnh đó cùng Seagulls ở mùa giải 2018/2019. Sau 37 vòng đấu, Alireza tham gia trực tiếp vào 1 bàn thắng duy nhất của đội nhà, một con số quá ít ỏi.

    3. Mohamed Elyounoussi (Từ Basel đến Southampton, 16 triệu bảng)

    9 chữ kí tệ nhất EPL 2018/2019 - Bóng Đá

    Mohamed Elyounoussi.

    Southampton bán đi Dusan Tadic và mua về Elyounoussi nhằm thay thế cầu thủ người Serbia. Thực tế chứng minh, đây là quyết định sai lầm của đội chủ sân St Marry. Tadic bùng nổ cùng Ajax với tổng cộng 34 bàn thắng trên mọi đấu trường, đưa đội nhà đến bán kết Champions League; trong khi đó, Elyounoussi không đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào sau 16 lần ra sân. Nhiều khả năng, Southampton sẽ bán đi tuyển thủ Na Uy vào mùa hè này.

    4. Andre Frank Zambo Anguissa (Từ Marseille đến Fulham, 22.3 triệu bảng)

    9 chữ kí tệ nhất EPL 2018/2019 - Bóng Đá

    Andre Frank Zambo Anguissa.

    Chấn thương mắt cá chân là nguyên nhân chính khiến Anguissa nhạt nhòa trong mùa giải ảm đạm của Fulham tại Premier League năm nay. Cầu thủ 23 tuổi không đem lại bàn thắng hay kiến tạo nào sau 37 vòng đấu cho đội chủ sân Craven Cottage. Một khoản đầu tư thất bại của câu lạc bộ thành London!.

    5. Samir Nasri (Từ Unattached đến West Ham United, chuyển nhượng tự do)

    9 chữ kí tệ nhất EPL 2018/2019 - Bóng Đá

    Samir Nasri.

    Người hâm mộ West Ham từng kì vọng, ngôi sao người Pháp sẽ mang đến luồng gió mới cho đội nhà. Tuy nhiên, thể lực không đảm bảo cùng vấn đề ở bắp chân khiến quãng thời gian của Nasri dưới triều đại Manuel Pellegrini dần rơi vào quên lãng. Cựu cầu thủ Arsenal đóng góp vỏn vẹn 2 kiến tạo sau 37 vòng đấu Premier League 2018/2019.

    6. Adama Diakhaby (Từ AS Monaco đến Huddersfield Town, 9 triệu bảng)

    9 chữ kí tệ nhất EPL 2018/2019 - Bóng Đá

    Adama Diakhaby.

    Tài năng trẻ 22 tuổi có màn trình diễn thất vọng cùng Huddersfield năm nay. Diakhaby gia nhập Terriers từ Monaco với phí chuyển nhượng 9 triệu bảng nhưng không đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào sau 12 lần xỏ giày ra sân. HLV Jan Siewert hi vọng cậu học trò của mình có thể thích nghi và tỏa sáng ở sân chơi thấp hơn là Championship ở mùa giải sang năm.

    7. Denis Suarez (Từ Barcelona đến Arsenal, cho mượn)

    9 chữ kí tệ nhất EPL 2018/2019 - Bóng Đá

    Denis Suarez.

    Chiến lược gia Unai Emery mang Suarez về sân Emirates vào kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, nhằm gia tăng chiều sâu đội hình. Người hâm mộ từng kì vọng, cầu thủ người Tây Ban Nha có thể trở thành nhân vật chính nơi tuyến giữa Arsenal vài tháng sau đó.

    Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của cựu ngôi sao Sevilla khá ảm đạm. Anh có tổng cộng 4 lần thi đấu tại Premier League với 67 phút chơi bóng. Do đó, không loại trừ, tiền vệ 25 tuổi phải quay trở về Barcelona mùa hè này.

    8. Joe Hart (Từ Man City đến Burnley, 3.5 triệu bảng)

    9 chữ kí tệ nhất EPL 2018/2019 - Bóng Đá

    Joe Hart.

    Việc 2 thủ thành Tom Heaton và Nick Pope dính chấn thương, giúp Hart được Burnley mang về cho vị trí trấn giữ khung gỗ đội nhà. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Tam Sư đánh mất đi phong độ trước đây với 41 bàn thua sau 19 lần bắt chính liên tiếp. Điều tồi tệ hơn, Burnley chỉ có 3 chiến thắng ở quãng thời gian Hart thi đấu.

    Do đó, không có gì ngạc nhiên khi anh mất một suất ra sân khi Heaton quay trở lại sau khi hoàn toàn bình phục.

    9. Ben Gibson (Từ Middlesbrough đến Burnley, 15 triệu bảng)

    9 chữ kí tệ nhất EPL 2018/2019 - Bóng Đá

    Ben Gibson.

    Gibson từng được trao niềm tin sẽ trở thành trung vệ chủ chốt dưới triều đại HLV Sean Dyche tại Burnley. Thế nhưng, chấn thương thoát vị đĩa đệm đầu mùa giải đã ngăn cản kịch bản ấy xảy ra. Vào thời điểm hiện tại, Ben Mee và James Tarkowski là 2 cầu thủ then chốt nơi hệ thống phòng ngự Clarets.

    Gibson gia nhập Burnley với mức phí 15 triệu bảng nhưng chỉ có vỏn vẹn 1 trận đấu ở Premier League. Viễn cảnh, cầu thủ 26 tuổi "đào thoát" ở kì chuyển nhượng mùa hè này là rất cao.

    Anh Nguyễn | 11:10 11/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...