MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Fred: Câu hỏi 52 triệu bảng nhưng không có lời giải

    20:30 Thứ tư 09/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Manchester United không có cách nào để vực dậy một tiền vệ đầy tài năng trong Fred.

    Được biết đến như một trong những tiền vệ tài năng nhất năm 2018, đã không một ai biết trước được những gì sẽ xảy ra với Fred kể từ khi anh chuyển đến Old Trafford. Mọi thứ có vẻ đã đạt đến một cấp độ mới của sự thất vọng, sau trận thua 0-1 của Manchester United trước Newcastle. Được trao cơ hội đá chính, và Fred trên sân trông như một cầu thủ không biết tấn công là gì.

    Có nhiều người hâm mộ đã chỉ trích việc ký hợp đồng trị giá 52 triệu bảng với Fred vào mùa hè năm 2018. Nhưng vào thời điểm đó, thực sự, nó không giống như một thương vụ quá tồi tệ. Tại Shakhtar Donetsk, Fred đã chứng tỏ bản thân là một ngôi sao toàn diện, có khả năng làm mọi thứ trong tuyến giữa và dĩ nhiên, Man United không phải là đội bóng duy nhất quan tâm đến anh.

    Fred: Câu hỏi 52 triệu bảng nhưng không có lời giải - Bóng Đá

     Fred không thể tỏa sáng tại Old Trafford.

    Trên thực tế, đối thủ của Quỷ đỏ là người hàng xóm cùng thành phố, Manchester City. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola được cho là đã bị Man United "hớt tay trên" vụ Fred. Có thể đây là một sự may mắn dành cho Man City, khi nhìn vào màn trình diễn của tiền vệ người Brazil hiện tại. Nhưng trong thời gian thi đấu cho Shakhtar, Fred chính xác là mẫu cầu thủ mà United đang cần nhất vào lúc này.

    Là một cầu thủ năng động, Fred luôn thoải mái với trái bóng trong chân và thích sử dụng sự nhanh nhẹn của mình để đánh bại các hậu vệ. Anh rất phù hợp trong lối chơi kiểm soát bóng, và có thể thực hiện gần như bất kỳ đường chuyền nào để đưa đội bóng tiến lên về phía đối phương. Fred là động lực cho mọi đường bóng tại Shakhtar. Anh sẽ lấy bóng và chạy, làm mọi thứ mà Man United đang thiếu vào lúc này.

    Cầu thủ người Brazil thậm chí còn được so sánh với người hùng Michael Carrick của Quỷ đỏ về khả năng lùi sâu để lấy bóng, trước khi chuyển hướng và đưa đội bóng của mình tiến lên phía trước. Các bàn thắng mà Shakhtar ghi được hầu như luôn có liên quan đến những chuyển động của Fred ở hàng tiền vệ.

    Tuy nhiên, tại Old Trafford, Fred chỉ được biết đến với sự vụng về. Thật khó để tìm lại trận đấu nào mà anh gây ấn tượng với người hâm mộ, nhưng tại sao? Fred nên là một bom tấn thành công. Chuyện gì đã xảy ra? Đó là câu hỏi trị giá 52 triệu bảng. Thật khó để xác định điều gì đã xảy ra với Fred. Jose Mourinho đã triển khai anh trong vai trò hoàn hảo nhất của mình, một tiền vệ con thoi mang thiên hướng tấn công. Mourinho cũng cho Fred rất nhiều cơ hội để gây ấn tượng, nhưng Fred chỉ mang lại sự thất vọng.

    Fred: Câu hỏi 52 triệu bảng nhưng không có lời giải - Bóng Đá

     Mọi thứ cũng không tiến triển dưới thời Solskjaer.

    Đó không phải là một vấn đề về mặt chiến thuật. Mourinho không có lựa chọn nào khác ngoài việc cất anh lên băng ghế dự bị để cứu vãn mùa giải không tốt của Man United. Và ngay cả HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng vậy, chiến lược gia người Na Uy đã trao cho Scott McTominay vị trí đáng lẽ ra là của Fred. Chỉ đến khi Pogba gặp vấn đề, Matic xuống dốc, tiền vệ người Brazil mới được ra sân nhưng lại không phải vai trò sở trường.

    Những ai đã theo dõi Fred chơi bóng cho Shakhtar và Brazil sẽ biết rằng anh có tài năng không tầm thường, vì vậy nó chỉ đơn giản là vấn đề về sự tự tin. Anh đang vật lộn với sức nặng của việc trở thành bom tấn trị giá 52 triệu bảng, hay đơn giản là thích nghi với một đất nước, ngôn ngữ và văn hóa mới? Có lẽ Fred cũng không biết rõ. Dường như anh không đủ khả năng để vượt qua giới hạn của bản thân.

    Solskjaer nói về Fred:

    Huỳnh Phong | 19:05 09/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...