MỚI NHẤT :
  • Tử địa Goodison Park dập tắt hy vọng vô địch của Liverpool
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • FLC Thanh Hoá quyết có điểm trước cựu vương Philippines tại AFC Cup 2018

    10:11 Thứ tư 07/02/2018 | 1

    Vào lúc 16h30 ngày 10/2, đội bóng FLC Thanh Hóa sẽ có cuộc tiếp đón CLB Global Cebu đến từ Philippines trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên của bảng G, AFC Cup 2018.

    Sau khi không vượt qua được vòng loại AFC Champions League 2018, FLC Thanh Hóa sẽ cùng với SLNA là hai đại diện của Việt Nam góp mặt tại đấu trường AFC Cup 2018. Ở giải đấu này, đội bóng xứ Thanh nằm ở bảng G với sự góp mặt của Bali United FC, Global Cebu FC và Yangon United FC.

     - Bóng Đá

     FLC Thanh Hóa đang sở hữu đội hình chất lượng.

    Ở lượt trận mở màn tại AFC Cup 2018, FLC Thanh Hóa sẽ có trận tiếp đón cựu vương Philippines, Global Cebu FC trên sân Mỹ Đình vào chiều ngày 10/02 tới. Ở thời điểm hiện tại, CLB Cebu Global chưa hẳn là một đội bóng nổi tiếng được nhiều người hâm mộ Việt Nam biết đến, nhưng ở giải VĐQG Philippines, họ là một thế lực thực sự. Chỉ mới lên hạng từ năm 2011 nhưng Cebu đã tạo nên thành tích vô tiền khoáng hậu với 4 lần giành ngôi Á quân và 3 chức vô địch trong 7 năm liên tiếp.

    Thậm chí, trong tay HLV Marjo Allado còn là một đội hình chất lượng với 6 tuyển thủ Philippines và 1 tuyển thủ Trinidad & Tobago. Họ cũng đón chào 3 bản hợp đồng mới rất đáng chú ý đó là tiền vệ Paul Mulders, tiền đạo Chima Uzoka và trung vệ mang quốc tịch Hàn Quốc Lee Jeong-min.

    Đa phần các cầu thủ mang quốc tịch Philippines của Cebu đều có nguồn gốc từ các nền bóng đá phát triển như Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ hay Nhật Bản. Paul Mulders chính là cái tên nổi tiếng nhất mà Cebu sở hữu khi cầu thủ sinh ra tại Hà Lan từng xé lưới ĐT Việt Nam trong khuôn khổ AFF Cup 2014.

     - Bóng Đá

     CLB Global Cebu là đối thủ đầu tiên của FLC Thanh Hóa tại AFC Cup 2018.

    Phía bên kia chiến tuyến, FLC Thanh Hoá cũng thể hiện tham vọng rất lớn với việc sở hữu hàng loạt tân binh chất lượng như Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Thành, Bửu Ngọc, Văn Hiếu,… Cộng với dàn cầu thủ đã khẳng định tên tuổi trước đó như Omar, Thế Dương, Tiến Thành, Văn Bình,... cùng với lợi thế được thi đấu trên sân nhà nên đội bóng xứ Thanh được giới chuyên môn và người hâm mộ trong nước đánh giá hoàn toàn đủ sức để có thể đương đầu với thử thách đến từ Philippines.

    Chuẩn bị cho trận đấu mở màn ở đấu trường AFC Cup 2018, trong những ngày vừa qua, HLV Marian Mihail đã cùng với các học trò đã chuẩn bị rất kĩ những bài tập chiến thuật và nghiên cứu băng hình về đối thủ Cebu. Có thể nói, FLC Thanh Hoá đang có sự chuẩn bị tốt nhất trước trận cầu có tính chất đặc biệt quan trọng với toàn đội.

    Dù Cebu được đánh giá là một đối thủ khó chịu khi sở dàn cầu thủ mạnh cùng triết lý bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ càng của mình đoàn quân của HLV Marian Mihail đang hướng đến mục tiêu có một lời chào thật ấn tượng trong lần đầu tiên ra mắt đấu trường AFC Cup.

    Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ xứ Thanh và người hâm mộ cả nước có thể theo dõi được FLC Thanh Hóa thi đấu, BTC trận đấu phía Việt Nam đã quyết định miễn phí toàn bộ vé vào cửa SVĐ Mỹ Đình. Vé sẽ được phát miễn phí vào hai khung giờ trong ngày 10/2: 9h – 11h sáng và 14h – 16h.

    Nam Anh | 08:29 07/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...