Arsenal đến làm khách tại sân Anfield trong mối lo lắng về hàng phòng ngự khi thiếu vắng đôi cánh Hector Bellerin và Nacho Monreal. Trong khi đó, họ cũng chào đón sự trở lại của Shkodran Mustafi, nhưng quả thực màn tình diễn của anh và các cầu thủ đá chính quá tệ hại.
Ngay sau khi bất ngờ vươn lên ở phút thứ 11, Arsenal liên tiếp bị Liverpool dồn ép và chịu thua hai bàn chóng vánh theo đúng một kịch bản - mất bóng ngớ ngẩn. Tiền đạo Roberto Fimino dễ dàng lập công ở phút 14 và cũng tự tin xé nát hàng phòng ngự đối thủ sau đó không lâu.
Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của The Gunners, cây viết của tờ BBC Sport lả Phil McNulty nói: "Arsenal đặt ra sự nghi ngờ bằng cách ghi bàn trước và Liverpool đã trả lời gấp đôi sau vài phút. Hàng phòng ngự Arsenal đã bị sốc bởi kỹ năng tuyệt vời của Firmino".
Hiệp một hiện đã kết thúc và Liverpool thậm chí còn ghi thêm hai bàn nữa với các pha lập công đến từ Mohamed Salah và Sadio Mane. Tỉ số 4-1 quả thực rất từng bừng với đội bóng vẫn chưa biết mùi thất bại ở mùa giải năm nay.