MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • FIFA U17 World Cup: U17 Brazil là đội bóng "khủng" nhất thế giới

    10:40 Chủ nhật 22/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn U17 Brazil là đội tuyển sở hữu dàn sao có giá trị chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, ở cùng lứa tuổi.

    Giải vô địch bóng đá thế giới giành cho lứa tuổi U17 (World Cup U17) đang diễn ra tại Ấn Độ ghi nhận kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới. Đó là việc đội U17 Brazil trở thành đội có giá trị đội hình (chuyển nhượng + phí giải phóng hợp đồng) cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, ở cùng lứa tuổi.

     - Bóng Đá

    Alanzinho là nhạc trưởng của U17 Brazil và được nhiều CLB châu nhòm ngó.

    Các ngôi sao trong đội đều có giá trị ít nhất từ vài chục triệu euro, có trường hợp cá biệt lên tới 50 triệu euro như của Brenner (Sao Paulo) hay thần đồng nổi tiếng Vinicius Jr (đang chơi cho Flamengo, được Real Madrid mua). Tổng giá trị của các ngôi sao kể trên cộng lại khiến đội U17 Brazil trở thành đội có giá trị đội hình (chuyển nhượng + phí giải phóng hợp đồng) cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, ở cùng lứa tuổi.

    Các ngôi sao như Brenner - €50m (Sao Paulo), Lincoln - €30m (Flamengo), Paulinho - €30m (Vasco de Gama), Vitinho - €20m (Corinthians), Alanzinho - €13.5m (Palmeiras), Vitão - €13.5m (Palmeiras) và cuối cùng là thần đồng Vinicius Jr - €45m (đang chơi cho Flamengo, được Real Madrid mua). (Giá trị cầu thủ được tính đơn vị m: triệu euro).

    Tổng cộng, đội hình U17 Brazil có giá hơn 200 triệu euro (chưa tính các cầu thủ khác). Đây rõ ràng là con số vô cùng sốc, bởi có nhiều cầu thủ còn chưa qua tuổi 17. Để so sánh, toàn bộ đội hình U17 Colombia... không có giá nào, tức là vẫn thuộc đội trẻ. Nổi tiếng nhất trong số đó dĩ nhiên là bom tấn tuổi teen của Real Madrid, Vinicius Junior.

     - Bóng Đá

    Vinicius Junior, 17 tuổi, là cầu thủ tuổi teen có giá "đắt nhất" (trong thời điểm thậm chí còn chưa lên được đội 1 Flamengo), với giá chuyển nhượng 'trọn gói' là 45 triệu euro.

    Vinicius Junior, 17 tuổi, là cầu thủ tuổi teen có giá "đắt nhất" (trong thời điểm thậm chí còn chưa lên được đội 1 Flamengo), với giá chuyển nhượng 'trọn gói' là 45 triệu euro. Sang Hè 2018, Vinícius sẽ chính thức đến Real Madrid.  Trong khi đó, Alanzinho, Brenner và Vitinho cũng là hai cái tên từng được liên hệ với nhiều CLB lớn của châu Âu.

    Đến lúc này, U17 Brazil đã lọt vào tới tứ kết U17 World Cup, và sẽ gặp U17 Đức ở trận tứ kết. Đội nào thắng sẽ gặp U17 Anh ở bán kết.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 10:33 22/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...