MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Fernando Torres và những ngôi sao giải nghệ đầy tiếc nuối vào Hè 2019

    18:30 Thứ sáu 21/06/2019

    BongDa.com.vn Mùa Hè 2019 chứng kiến sự chia ly khi hàng loạt danh thủ của bóng đá thế giới tuyên bố treo giày sau những năm tháng thi đấu đỉnh cao.

    1. Xavi Hernandez

    Huyền thoại người Tây Ban Nha đã đưa ra thông báo giải nghệ vào đầu tháng Năm. Ngay sau đó Xavi sẽ bước vào sự nghiệp cầm quân sau khi đã chính thức hoàn thành khóa đào tạo và có được tấm bằng huấn luyện từ UEFA Pro.

    Sự nghiệp vĩ đại của Xavi gắn liền với FC Barcelona, nơi mà anh đóng vai trò nhạc trưởng để giúp Blaugrana đoạt 8 chức vô địch La Liga cùng 4 Champions League. Trong màu áo ĐTQG, Xavi cũng 2 lần cùng ĐT Tây Ban Nha lên ngôi tại EURO 2008, 2012 và đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2010. Anh dành thời gian cuối của sự nghiệp chơi bóng cho CLB Al-Sadd của Qatar.

     - Bóng Đá

     Xavi theo đuổi sự nghiệp huấn luyện.

    2. Petr Cech

    Ở tuổi 36, thủ môn người CH Czech đã chọn treo găng khi mùa giải vừa kết thúc. Sau 15 năm chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, Cech đang nắm giữ kỷ lục giữ sạch lưới 202 trận. Kỷ lục giữ sạch lưới trong một mùa giải cũng đang thuộc về cựu thủ thành Chelsea với 24 trận (2004/05)

    Petr Cech chính là tượng đài trong thế hệ vàng của Chelsea, bên cạnh những ngôi sao tên tuổi như John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba… Tại Stamford Bridge, anh đã giành được 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 FA Cup, 3 Cúp Liên đoàn và đặc biệt là 1 Champions League cùng 1 Europa League. Trong 4 mùa khoác áo Arsenal, Cech giành được them 1 Siêu cúp Anh và 1 FA Cup.

    3. Andrea Barzagli

    Cây đại thụ ở hàng phòng ngự Lão bà - Andrea Barzagli chính thức giải nghệ sau mùa 2018/2019, sau 9 năm cống hiến cho Juventus. Đóng vai trò quan trọng, nhưng Barzagli lại khá thầm lặng, cả về cống hiến lẫn truyền thông. Trên sân cỏ, anh luôn cần mẫn, sẵn sàng thi đấu bất cứ vị trí nào được giao. Hậu vệ người Italia đã cùng đội bóng thành Turin giành được 8 chức vô địch Serie A. Trong màu áo ĐTQG, anh góp mặt trong thành phần của Azzurri đoạt chiếc cúp vàng World Cup 2006.

    4. Robin van Persie

     - Bóng Đá

    Van Persie trở thành kẻ thủ của các CĐV Arsenal 

    Sau 17 năm tung hoành khắp châu Âu, Van Perise quyết định treo giày ở tuổi 35. Sau 692 trận ra sân ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG, tiền đạo người Hà Lan ghi được 322 bàn thắng. Anh giành được 1 UEFA Cup, 1 Cúp QG Hà Lan, 1 Johan Cruyff Shield, 1 FA Cup, 1 Premier League, 2 Siêu cúp Anh.

    Van Persie có 8 mùa khoác áo Arsenal trước khi trở thành ‘Judas’ trong mắt NHM Pháo thủ khi đầu quân cho Man Utd vào năm 2012. Ngay mùa giải đầu tiên chơi cho Quỷ đỏ, anh đã cụ thể hóa được tham vọng của mình bằng chức vô địch Premier League. Ở cấp độ ĐTQG, chân sút sinh năm 1983 cũng đóng góp 50 bàn cho "Cơn lốc màu da cam" trong 102 lần ra sân.

    5. Fernando Torres

    El Nino chính là cái tên mới nhất tuyên bố chia tay sự nghiệp cầu thủ. Fernando Torres là cầu thủ hiếm hoi thành công vang dội ở cả màu áo CLB lẫn ĐTQG. Anh làm nên tên tuổi của mình trong màu áo Atletico và Liverpool. Tuy nhiên khi chuyển đến Chelsea, Torres đã góp công lớn giúp The Blues có được một danh hiệu Champions League và Europa League. Ở cấp độ ĐTQG, T9 cùng La Roja có được hai danh hiệu EURO 2008, 2012 bên cạnh chức vô địch World Cup 2010.

    Nhìn lại khoảnh khắc Torres ghi bàn quyết định giúp Chelsea đả bại Barcelona:

    Endo | 17:34 21/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...