MỚI NHẤT :
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • Fernando Torres giã từ bóng đá: Tạm biệt hoàng tử xứ Fuenlabrada

    04:34 Thứ bảy 24/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chân sút người Tây Ban Nha sở hữu mọi đỉnh cao mà các cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp đều thèm muốn.

     - Bóng Đá

    Fernando Torres sinh ngày 20/3/1984 tại Fuenlabrada, Tây Ban Nha. Chàng trai tóc vàng lên đội 1 Atletico Madrid từ năm 2001 lúc 17 tuổi.

     - Bóng Đá

    Torres có trận chính thức cho Atletico Madrid vào ngày 27/5/2001 gặp Leganes, chỉ một tuần sau anh ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB trong trận gặp Albacete tại giải hạng nhì Tây Ban Nha (Segunda División). 

     - Bóng Đá

    Sau khi cùng Atletico thăng hạng năm 2002, Torres trở thành chân sút số 1 của đội bóng thành Madrid suốt những mùa giải sau đó. 

     - Bóng Đá

    Hè năm 2007, Torres quyết định ra đi để tìm kiếm danh hiệu với đích đến là Liverpool của ông thầy người đồng hương Rafael Benitez

     - Bóng Đá

    'El Nino' có màn ra mắt Liverpool trong chiến thắng 2-1 trước Aston Villa vào ngày 11/8/2007. Chỉ 4 ngày sau, anh đánh dấu trận đầu tiên tại UEFA Champions League khi có màn đụng độ Toulouse tại vòng sơ loại thứ 3. 

     - Bóng Đá

    Tới ngày 19/8/2007, Fernando Torres có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Liverpool khi lập công ở trận hòa 1-1 trước Chelsea. Trong mùa đầu tiên khoác áo The Kop, Torres đã có 33 bàn thắng trên mọi đấu trường, một con số rất ấn tượng. 

     - Bóng Đá

    Hè năm 2008, chân sút sinh năm 1984 bước lên bục cao nhất khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2008. Anh tỏa sáng với pha lập công duy nhất giúp 'Bò tót' đánh bại Đức trong trận chung kết.

     - Bóng Đá

    Tiếp đà thành công, Torres lên ngôi vô địch thế giới 2 năm sau với ĐT Tây Ban Nha trên đất Nam Phi.

     - Bóng Đá

    Tuy nhiên, dù sở hữu thành tích tuyệt vời ở cấp đội tuyển, vinh quang ở CLB Liverpool vẫn là thứ xa vời với Torres...

     - Bóng Đá

    ...đó là lý do khiến chân sút này quyết định đầu quân cho Chelsea vào đầu năm 2011 với giá kỷ lục 50 triệu bảng. 

     - Bóng Đá

    Ngay sau đó chỉ 1 năm, Torres bước lên bục cao nhất ở cấp CLB châu Âu khi cùng Chelsea vô địch UEFA Champions League...

     - Bóng Đá

     ...và hè cùng năm, anh giành cú đúp Euro sau chiến thắng 4-0 trước ĐT Ý tại chung kết Euro 2012.

     - Bóng Đá

    Một năm sau đó, Torres hoàn tất bộ danh hiệu sưu tập 'khủng' của mình với chức vô địch UEFA Europa League 2013 cùng Chelsea. 

     - Bóng Đá

    Rời Chelsea hè 2014, chân sút này đầu quân cho AC Milan, tuy nhiên anh chỉ có 6 tháng ngắn ngủi ở San Siro, ghi được duy nhất 1 bàn....

     - Bóng Đá

    ...trước khi quay về Atletico Madrid đầu năm 2015. 

     - Bóng Đá

    Sau hơn 3 mùa giải gắn bó tại thành Madrid, chân sút người Tây Ban Nha lần thứ 2 chia tay đội bóng áo đỏ trắng trong sự nghiệp. Anh chọn Sagan Tosu của J-League 1 để đầu quân vào hè 2018. 

     - Bóng Đá

    Tháng 6/2019, Fernando Torres ra thông báo chính thức về việc giã từ bóng đá chuyên nghiệp...

     - Bóng Đá

    ... và đến hôm qua (23/8/2019), chân sút này chính thức khép lại sự nghiệp 18 năm lẫy lừng của mình với trận thua 1-6 trước Vissel Kobe của đồng đội cũ Andres Iniesta.

    Khoảnh khắc Torres nhấn chìm Barcelona, đưa Chelsea vào chung kết C1 năm 2012

    Lê Dũng | 04:00 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...